Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ nhiệm HTX tại thị trấn Lim vào sáng ngày 12/9 vừa qua.
Liên quan đến vụ án nữ phó chủ nhiệm hợp tác xã bị sát hại tại nhà riêng vào ngày 12/9 vừa qua, sáng ngày 22/9, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt nghi phạm gây ra vụ án trên và đang tập trung thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Long tiết lộ thông tin, nghi phạm hại nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh, được xác định là một người phụ nữ sống tại địa phương. Đối tượng này bị bắt giữ trong đêm 21/9.
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. |
Trước đó, như Phapluatplus.vn đã thông tin, khoảng 7h sáng 12/9, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Duệ Đông (thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huấn (SN 1958, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên du, tỉnh Bắc Ninh). Bà Huấn hiện đang là Phó chủ nhiệm hợp tác xã ở thị trấn Lim.
Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra và lực lượng chức năng đã về hiện trường vụ việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án.
Trước đó như thông tin đã đưa, một số người dân địa phương cho biết, vào các buổi sáng bà H. thường đi tập thể dục với nhiều người.
Tuy nhiên khoảng 4h sáng nay, các bạn của bà H. đến gọi cửa để đi tập như mọi ngày thì không thấy nạn nhân trả lời.
Khi đến gần kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương tích. Ngay lập tức sự việc được báo cho cơ quan chức năng.
Một số nguồn tin cho hay, tối 11/9 một số người hàng xóm có nhìn thấy bà Huấn đi thu tiền Đảng phí được khoảng 20 triệu đồng và trong nhà có một con lợn tiết kiệm khoảng trên dưới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện số tiền trên.
Được biết, bà H. sinh sống một mình không có chồng, con tại nhà riêng, thi thoảng có cháu gái đến ở cùng nhưng đêm xảy ra sự việc chỉ có một mình nạn nhân. Hàng ngày bà H. buôn bán thêm thuốc trừ sâu.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.