Một thiếu nữ 17 tuổi đã mất tích hơn 1 tháng qua sau khi ra tiệm sửa xe, hiện vẫn chưa rõ tung tích của thiếu nữ.
Liên quan đến vụ mất tích của em Trần Ngọc Huyền ( 17 tuổi, ngụ ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Quốc cha em Huyền cho biết: “Con gái tôi mất tích đã hơn 1 tháng nay mà chưa có một tin tức nào về con, mặc dù gia đình tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều ra về trong vô vọng”.
Theo ông Quốc, sáng sớm ngày 24/5, em Huyền nói với gia đình là mang xe máy ra tiệm sửa xe ở chợ Gia Hội (gần UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để sửa xe .
Tuy nhiên, đến trưa mà không thấy em Huyền trở về nhà, gia đình liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng không được.
Ngay trong ngày 24/5/2016, ông Quốc cùng gia đình ra chợ Gia Hội để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy em Huyền.
|
| Em Trần Ngọc Huyền bị nghi mất tích. |
Đến tiệm sửa xe hỏi thăm thì được chủ tiệm cho biết, buổi sáng có thấy Huyền mang xe ra sửa rồi bỏ đi đâu đó.
Một lúc sau có 2 thanh niên đến nói là lấy xe cho Huyền. Đến chiều thì 2 thanh niên này mang xe đến tiệm gửi lại rồi đi đâu không rõ, hai thanh niên này đều đeo khẩu trang nên chủ tiệm không nhận ra là ai.
Sau đó gia đình có đi trình báo Công an xã Hưng Thành và Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Theo ông Quốc, từ lúc Huyền mất tích, gia đình có gọi vào số điện thoại cá nhân lúc điện thoại đổ chuông lúc không đổ chuông, lúc liên lạc được Huyền nói hiện đang ở một nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gia đình liền tìm đến liên tục nhiều ngày liền mà vẫn không thấy em.
Ông Quốc còn cho biết thêm, mấy ngày gần đầy có chat với em qua mạng xã hội Zalo, thì em nói lúc đang ở Huế, lúc lại nói đang ở Bình Dương. Ngày em Huyền đi khỏi nhà và mất tích em mặc đồ bộ, trong người không có tiền.
Theo một người hàng xóm cho chúng tôi biết: “ Huyền nó rất hiền, ở xóm cũng không chơi với ai nhiều, chỉ sợ là nó quen bạn bè xấu qua mấy cái mạng xã hội zalo gì đó, thì không hay”.
Ông Khanh cậu em Huyền nói, khoảng hơn 4 tháng trước, em có xin gia đình ra TP Bạc Liêu chơi sau khi nghỉ làm thợ uốn tóc ở chợ Gia Hội, nhưng sau đó em không về nhà.
Gia đình lập tức đi tìm thì phát hiện em đang trên một xe khách đi về hướng TPHCM với cùng 8 cô gái khác, gia đình liền nhờ người quên đón lỏng tại bến xe Miền Tây ( TPHCM ), bị gia đình phát giác em được thả xuống giữa đường ở tuyến QL1A ( thuộc địa phận huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), gia đình gặp em trong trạng thái hoảng sợ, không biết gì khi được hỏi..,và ông Quốc có lí do nghi ngờ rằng con mình có người nào đó dụ dỗ rồi dẫn đi.
Theo Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Quốc báo tin em Huyền đột nhiên “mất tích” vào ngày 24/5/2016, công an huyện đã làm cầu nối, kiểm tra hồ sơ ban đầu, rồi nhờ lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp xác minh, tìm kiếm, và điều tra cả hành vi mua bán phụ nữ.
Tuy nhiên đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được em Huyền.