Máy xúc hối hả vục những gầu tinh quặng sắt đắp cao có ngọn lên mỗi thùng xe rồi che đậy sơ sài hời hợt trước khi xuất bến, người dân ban đầu cũng kịch liệt phản đối nhưng sau đó cũng quen dần và cam chịu.
Hình ảnh những chiếc xe có dấu hiệu quá tải, xuất hiện trong tình trạng “rùa bò”, cản mũi hàng loạt các phương tiện khác lưu thông cùng chiều, đã không còn là chuyện hiếm trên Quốc lộ 3 đoạn km 197 – 200 địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Thậm chí chúng còn ung dung vượt chốt trạm kiểm tra nồng độ cồn của CSGT nằm ngay tại một khúc cua mà không hề bị kiểm tra.
Xe có dấu hiệu quá tải ung dung qua chốt trạm kiểm tra nồng độ cồn, tại một khúc cua trên Quốc lộ 3 đoạn gần km 197 trong khi cán bộ đang mải sử dụng điện thoại (Hình ảnh ghi nhận ngày 15/10/2023).
Đoàn xe đầu kéo dường như đã thường xuyên hoạt động trên tuyến đường này, vận chuyển khoáng sản hoặc các chất liệu siêu nặng không thể hiện ở chiều cao hay quá khổ, nhưng cũng rất dễ phát hiện bởi tiếng ga thốc tháo và điệu bộ ì ạch, mệt mỏi chậm chạp.
Khi gặp những con dốc nhỏ mà bất cứ ai nhìn bằng mắt thường cũng đã phần nào kết luận là nó đang cõng một khối lượng lớn hơn nhiều so với trọng tải cho phép.
Đoàn xe vận chuyển tinh quặng sắt ì ạch "rùa bò" trên tỉnh lộ ĐT-254 đoạn qua thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái chiều tối ngày 21/10/2023.
Tương tự như vậy, chiều tối ngày 21/10/2023, nhóm phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã liên tiếp ghi nhận thực tế, và lặng lẽ quan sát lịch trình của đoàn xe di chuyển từ xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn theo hướng Bắc Kạn.
Chở cùng một chất liệu rời dễ rơi vãi giống cát, nhưng lại có màu nâu đen đặc trưng của quặng sắt , ti tan, hay Mangan gì đó, bởi khối lượng chìm và rất nặng .
Bãi trung chuyển tập kết tinh quặng sắt nằm giữa khu dân cư đông đúc thôn Bó Ja, xã Quảng Bạch.
Không mấy khó khăn, chúng tôi đã tiếp cận địa điểm xuất phát tại bãi trung chuyển quặng sắt nằm tại thôn Bó Ja.
Gọi là bãi trung chuyển nhưng theo người dân ở đây cho biết thì đã từ lâu lắm rồi, khu đất này trở thành một bãi tập kết lớn với hàng nghìn tấn quặng sắt đã qua nghiền tuyển sơ chế, đắp những đống lớn nằm giữa khu dân cư đông đúc .
Các phương tiện chen chúc ra vào cổng bãi tập kết tại thôn Bó Ja, mặt đường đoạn cua được tưới đẫm nước gây trơn trượt nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hàng ngày từng đoàn xe cộ tấp nập ra vào không kể giờ giấc, thậm chí có những chiếc xe đầu kéo to dài đồ sộ còn tùy tiện đỗ đậu luôn cả ven đường tỉnh lộ ĐT-254 để chờ đợi đến lượt vào ăn hàng.
Nước nôi tưới vung vãi khiến mặt đường giữa đoạn cua trở nên trơn trượt rất nguy hiểm, từng cuộn khói đen kịt xì ra từ gầm những chiếc xe siêu trường siêu trọng bốc lên mù mịt, khiến cuộc sống sinh hoạt của dân nơi đây luôn trong tình trạng bất an, bởi tiếng ồn và bụi bặm.
Những chiếc xe được đắp có ngọn ung dung với động tác "rùa bò" trên tỉnh lộ ĐT-254.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam về vấn đề xử lý tình trạng xe chở quá tải vẫn lưu thông trên các quốc lộ và tỉnh lộ, Thiếu tá Đàm Văn Thượng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Chợ Đồn cho biết: "Trong thời gian tới, Đội CSGT CA huyện sẽ tiên hành kiểm tra, xử lý những trường hợp doanh nghiệp có phương tiện chở quá tải đúng theo quy định pháp luật".
Theo nguồn tin của PV, ngay sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết về việc xe chở quá tải, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này.
Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh và các sở ngành liên quan vào cuộc, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu và khoáng sản có dấu hiệu quá tải vẫn ung dung di chuyển trên các quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), lúc nào cũng có hàng chục xe tải lớn chở đất rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn vừa nhận được thông tin từ Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn về việc có 7 học sinh nghỉ học do ốm và 36 học sinh có triệu chứng đau đầu, sổ mũi, ho, đau mỏi người.
Chiều 20/9, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do Tiến sỹ Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập dẫn đầu, đã mang 250 suất quà của bạn đọc gửi tới đồng bào tỉnh Bắc Kạn.
Đến ngày 1/7, sức khoẻ của hai nạn nhân thoát chết trong vụ sập hầm xảy ra chiều tối 30/6, tại thôn Liên Kết (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) đều đã ổn định, một người thoát ra ngoài trong tình trạng bị gãy tay. Còn một nạn nhân khác hiện vẫn chưa xác định được vị trí.
Chiều ngày 11/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương cùng 19 doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường.
Bộ Nội vụ đề xuất giải thể đơn vị hành chính huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thị trấn từ ngày 1/7.
Cứ mỗi lần con ngồi lặng lẽ một mình, lòng con lại dâng lên một nỗi nhớ da diết. Nhớ giọng nói trầm ấm của Ba, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ bàn tay chai sạn từng dắt con qua những ngày thơ dại.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, thay vì người dân cả nước phải chứng kiến, nghe nhìn về nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong những ngày Tết, thì khắp nơi, lực lượng Cảnh sát giao thông đều siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý người tham gia giao thông sau khi uống bia, rượu... để góp phần hạn chế tai nạn giao thông tối đa.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.