Bắc Giang: Làm việc trong khu điều trị bệnh nhân Covid- 19, nữ điều dưỡng nén lòng vọng bái mẹ từ xa
Nữ điều dưỡng N.T.C đã không thể về chịu tang mẹ vì nhiệm vụ chống dịch. Hình ảnh chị C bái vọng cha mình khiến mọi người không kìm được nước mắt.
Xuất khẩu vải thiều Bắc Giang qua cửa khẩu Lạng Sơn buộc phải đổi lái xe
Bắc Giang: Điều tra vụ bệnh nhân COVID-19 trèo tường trốn khỏi khu điều trị để mua đồ
Vải thiều Bắc Giang “thần tốc” lên sàn thương mại điện tử
Bắc Giang: Hoàn thành tiêm 150.000 liều vắc xin sớm hơn 2 ngày theo kế hoạch
Video: Cận cảnh buồng lấy mẫu xét nghiệm chống nóng tại tâm dịch Bắc Giang

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị nơi đặt bàn thờ cho cụ và tổ chức cho các y bác sĩ nơi đang điều trị các F0 đến viếng, chia buồn.
Hôm qua (7/6), sau khi nhận được tin mẹ của nữ điều dưỡng N.T.C đã từ trần, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị nơi đặt bàn thờ cho cụ và tổ chức cho các y bác sĩ nơi đang điều trị các F0 đến viếng, chia buồn.
Điều dưỡng N.T.C hiện đang làm nhiệm vụ tại khu điều trị bệnh nhân Covid- 19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng nên không thể về quê chịu tang mẹ. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, và những quy định ngặt nghèo trong khu điều trị F0, đây là sự thiệt thòi và hy sinh rất lớn của các y bác sĩ.
Những thăm hỏi và chia sẻ của đồng nghiệp lúc này giúp chị N.T.C bớt đau buồn để tiếp tục làm việc.

Hình ảnh chị C bái vọng cha mình khiến mọi người không kìm được nước mắt.
Hiện tại, Bệnh viện Phục hồi chức năng đang điều trị cho người nhiễm Covid 19 tại 2 cơ sở. Cơ sở 1 với 210 bệnh nhân, cơ sở 2 tại trường Cao đẳng Ngô Gia tự với 490 bệnh nhân.

