Trong Danh hài đất Việt tập 35 vào thứ 4 (30/4), nam ca sĩ, diễn viên Long Nhật mừng húm vì sau một thời gian dài giả gái hôm nay anh đã được làm đàn ông chính hiệu trên sân khấu. Tại trường quay, Long Nhật còn khẳng định về giới tính thật của mình.
Long Nhật mừng vì được làm đàn ông trong Danh hài đất Việt tập 35 tới.
Với tiểu phẩm Tây du lịch, Long Nhật sẽ hóa thân thành chàng Trư Bắt Gió ham ăn nhưng ốm nhách bên cạnh Tâm Tặng (Anh Vũ), Tôn Ngộ Kho (Bá Đức), Xe Tăng (Xuân Trang)…
Bốn thầy trò mô phỏng theo câu chuyện Tây du ký - một trong tứ đại danh tuyệt Trung Hoa. Tuy nhiên, thầy trò Đường Tâm Tặng lại không đi thỉnh kinh như trong chuyện mà đi du lịch.
Chớ trêu thay, chuyến du lịch của 4 thầy trò không được đẹp như mơ mà đến một vùng đất toàn các loại tệ nạn xã hội như: chặt chém giá cả, ăn xin trá hình, lừa đảo… gây nên biết bao chuyện "dở khóc dở cười".
Trong hài kịch, một phân cảnh khiến khán giả phì cười khi Long Nhật đang gồng mình để thể hiện bản lĩnh đàn ông thì bị Xe Tăng chọc quê: “Gồng quá, thả lỏng đi cha nội” và anh cũng “thả” thật với màn catwalk vòng quanh sân khấu theo phong cách uyển chuyển của một… người mẫu!
Mang trên đầu hai chiếc tai heo thật to, Long Nhật khoái chí đi khoe khắp trường quay rằng mình đã được làm đàn ông chính hiệu sau bao tháng ngày giả gái đằng đẵng. Thậm chí lúc đi ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp, Long Nhật cũng giữ nguyên hóa trang, đeo tai heo khiến Minh Nhí, Hữu Quốc… phải van anh làm ơn bỏ xuống để mọi người được ăn ngon miệng.
Long Nhật chia sẻ: “Mình là đàn ông thật, tại khán giả thích những vai giả gái nên mình phải chiều khán giả. Với lại có lẽ Long Nhật giả gái cũng đẹp thật nên khán giả rất yêu mến hình tượng này, dù có cố cách mấy cũng khó thoát khỏi cái bóng những vai giả gái quá lớn gắn liền với tên tuổi!”.
Nam ca sĩ cũng cho biết thêm rằng người ta đồn anh giới tính này nọ chứ anh đã có vợ đàng hoàng. Con thì đã có 3 cháu, trong đó con gái lớn đang sống cùng Long Nhật tại Hà Nội, còn vợ và hai con thứ (một trai – một gái) thì ở tại Hải Phòng. Vì công việc nên hai vợ chồng anh sống xa nhau, tuy nhiên anh cũng thường về quê thăm vợ, ngược lại chị và các con cũng hay lên Hà Nội chơi với anh.
Long Nhật cũng chia sẻ thêm niềm vui mới là vợ anh đang mang thai đứa thứ 4 được khoảng 4 tháng. Gia đình anh cũng quyết định không đi siêu âm xem giới tính của con vì Long Nhật quan niệm: “Con là của trời cho, trai hay gái đều là lộc!”.