Ba cô bạn thân học cùng trường văn hóa nghệ thuật quân đội, cùng rủ nhau đi thi Sao Mai và cùng dành giải thưởng danh giá ở ba dòng nhạc: thính phòng dân gian và nhạc nhẹ. Họ là Hồng Ngọc, Bích Ngọc và Hồng Duyên.
Tin nên đọc
Sao Mai Trung Nhật tri ân đấng sinh thành bằng sản phẩm âm nhạc“297 – Những điều tuyệt vời”
Sao Mai Hồng Nhung chính tâm về bến Giác với "Xuân từ bi"
Ca sĩ Trang Anh Thơ tổ chức đêm nhạc “Từ thiện là thiện nguyện”
Ca sĩ Mỹ Lệ: “Âm nhạc Việt đang ăn xổi ở thì”
Tam ca Sao Mai giới thiệu tới người yêu nhạc MV "Để gió cuốn đi" - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là tình cảm sâu sắc, là sự tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và cũng là món quà ý nghĩa mà "ba nữ chiến sĩ" tri ân khán giả đã ủng hộ họ trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Xin chào Hồng Ngọc! Bạn có thể giới thiệu về những cơ duyên và sự trùng hợp lý thú của tam ca Sao Mai?Một tam ca ấn tượng nhất trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai?
Chào chị! Trước khi tham gia Sao Mai bọn em hoạt động trong nhóm nhạc Lá xanh. 3 chúng em chơi rất thân với nhau, cùng học trường Nghệ thuật Quân đội, cùng rủ nhau đi thi Sao Mai và mỗi người có một thế mạnh riêng. Kết quả là cả 3 cùng đoạt giải ở 3 dòng nhạc. Cụ thể là em - Hồng Ngọc giải Nhất dòng nhạc nhẹ, Hồng Duyên giải nhì dòng nhạc dân gian và Bích Ngọc đoạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng. Chúng em bây giờ đều là những quân nhân chuyên nghiệp. Nhóm gồm: 1 binh nhất, 1 thiếu úy, 1 binh nhì.
|
Tam ca Sao Mai giới thiệu Mv "Để gió cuốn đi" |
Các bạn có hay mâu thuẫn nhau không?Ai sẽ là người hóa giải mâu thuẫn?
Chúng em đến từ ba miền quê Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi người một tính, em là trưởng nhóm tính khá cầu toàn, hay nổi cáu. Bích Ngọc thì hiền và hay ba phải, ít có chính kiến riêng. Còn Hồng Duyên là người luôn kết nối và hóa giải các mâu thuẫn của nhóm. Nhóm cũng có sở thích là "ăn quà". Bọn em rất hay rủ nhau đi ăn chị ạ!
|
Tam ca Sao Mai - những "nữ quân nhân" xinh đẹp và tài năng. |
Kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình lưu diễn của nhóm?
Trong lần biểu diễn phục vụ lễ "Tuyên dương 10 đại diện tiêu biểu toàn quân". Theo lệnh là bọn em đến trường rồi có xe đưa đi, nhưng cũng trong thời điểm đó trường không còn xe nữa. Trong quân đội thì giờ giấc đi lại, kỉ luật rất là nghiêm, đối với những nhiệm vụ giao cho dù là đơn giản nhưng mình vẫn phải thi hành nhanh chóng và chính xác. Nếu không đến diễn kịp thì sẽ bị kỷ luật. Anh ở đoàn trường nảy ra ý định dùng xe cứu thương. Và chúng em ngồi trong xe cứu thương đi biểu diễn. Mọi người bảo xe này đều mang đến những điều không may mắn, toàn chở bệnh nhân hấp hối, cấp cứu. Nhưng khi đó, chúng em cứ an ủi nhau, đây là xe cứu người và mặc dù chạy hết cỡ chúng em cũng tới muộn vài phút. Tuy nhiên, đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Với chúng em, chiếc xe cứu thương này đã "cứu" một cách đúng nghĩa. Chúng em đã đi xe cứu thương để nhận tuyên dương như thế đó.
|
Tam ca Sao Mai hát ca khúc "Để gió cuốn đi" tặng khán giả. |
Được biết là em cùng với Hồng Duyên và Bích Ngọc vừa trình làng MV "Để gió cuốn đi" - một trong những sáng tác tiêu biểu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phải chăng, đây là món quà ý nghĩa mà các bạn tri ân, hưởng ứng tuần lễ Trịnh Công Sơn, nhân kỷ niệm 15 năm ngày giỗ của ông?
Thực ra, đấy là ý tưởng của nhạc sĩ Sơn Thạch. Nhưng khi anh chia sẻ ý tưởng này với chúng em, ngay lập tức chúng em đồng lòng, nhất trí và rất hào hứng. Bởi, trong những ngày này, khắp cả nước đâu đâu cũng tổ chức các chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng không có một sản phẩm âm nhạc cụ thể nào cả. "Để gió cuốn đi" là ca khúc em nghĩ hầu như ai cũng thuộc, người ta không thuộc từng câu nhưng sẽ thuộc nội dung chính của bài hát, đặc biệt là câu hát “ sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Điều này đã thôi thúc và gợi cho chúng em thật nhiều cảm xúc.
|
Ba nữ quân nhân chia sẻ về quá trình thực hiện MV "Để gió cuốn đi". |
Khi thực hiện MV về nhạc Trịnh, các em có bị áp lực gì không? Khi mà dòng nhạc của ông đã gắn liền với những tên tuổi lớn như: Khánh Ly, Hồng Nhung...?
Mỗi thế hệ có cách thể hiện khác nhau, không thể bắt mình hát giống cô Khánh Ly hay chị Hồng Nhung được, mình nghĩ gì về lời ca trong đấy thì mình sẽ thể hiện như thế, mỗi câu hát lên đối với người nào thì sẽ nghiên cứu kĩ đoạn đó và hát theo cảm xúc của mình, không thể áp đặt cách nghĩ của người già hay người lớn tuổi vào bài hát của mình, mọi người nghĩ do nhạc sĩ nghĩ thế này thế kia chắc gì nhạc sĩ đã nghĩ như vậy, phải không chị?
|
Binh nhất = Hồng Ngọc giải nhất dòng nhạc nhẹ cũng là trưởng nhóm tam ca Sao Mai. |
Nhưng các em là ba giọng ca ở ba thể loại khác nhau? Vậy qúa trình thực hiện MV này có thuận lợi và khó khăn gì không?
Có thể mọi người nghĩ, với "Để gió cuốn đi" thì phải cô này hát mới hay, cô kia hát mới đúng. Nhưng chúng em sẽ hát bằng tâm thế của những người trẻ, bằng cảm xúc tươi mới, nhẹ nhàng. Còn mâu thuẫn giữa bọn em là ở trong cách dàn dựng 3 người 3 dòng nhạc nên nếu tôn giọng bạn này sẽ làm hạn chế bạn kia, chia như thế nào cho phù hợp đây. Nhưng cuối cùng bọn em quyết định hát bè nhiều hơn, bè rất dầy thay đổi liên tục, lấy cảm xúc tức thời của từng bạn chứ không hát màu mè như dòng nhạc nhẹ của em, không phiêu nhiều, cũng không luyến nhiều, thính phòng cũng không dựng tiếng nhiều, về phần kỹ thuật hạn chế đi, nói chung là nó đơn giản, mộc mạc thôi tại vì nhạc Trịnh thì không thể màu mè được.
Thực ra chị thấy đấy, trên thị trường bây giờ có quá nhiều bạn hát đơn ca vì vậy sự kết hợp 3 màu sắc âm nhạc sẽ đem lại luồng gió mới. Vì vậy, mọi người có thể kiểm chứng bằng việc thưởng thức MV "Để gió cuốn đi" của tam ca Sao Mai sẽ thấy rõ hơn cả.
Sau khi xem MV thấy có những khung cảnh thật nên thơ. Hồng Ngọc có thể giới thiệu cụ thể hơn về bối cảnh của MV "Để gió cuốn đi"?
Cảnh quay chủ yếu được diễn ra ở bãi đá sông Hồng, hầu như là những cảnh đơn giản nhất, mộc mạc, tuy nhiên hình ảnh đẹp cũng bởi công sức của đạo diễn và quay phim.
Cùng thưởng thức MV "Để gió cuốn đi" của tam ca Sao Mai
Quá trình thực hiện MV này các bạn có những kỷ niệm gì đáng nhớ không?
MV này được thực hiện trong khoảng 2 tuần. Vì ngoài chương trình học nhóm em có khá nhiều chương trình nhà trường giao phải hoàn thành. Do đó, chúng em phải tranh thủ làm đêm để ra sản phẩm. Trong khi làm MV "Để gió cuốn đi" sáng thì chúng em đi học, trước ngày quay em phải đi tham dự gương mặt thanh niên toàn quân của Tổng cục Chính trị, em phải ở trong doanh trại mất 2 ngày, cứ hở ra là em lại trốn về, đêm đêm cứ khoảng 10h sau khi sinh hoạt ở doanh trại xong em lại trốn về chị ạ!
Các bạn muốn gửi thông điệp gì qua MV "Để gió cuốn đi"?
Chúng em hi vọng thêm nhiều người nghe nhạc Trịnh, đừng nghĩ cao siêu xa xôi, mình chỉ cần nghĩ đơn giản nhạc Trịnh là sự gần gũi, giản dị và điều quan trọng nhất là cần "có một tấm lòng" trong đời sống.
Cảm ơn Hồng Ngọc, chúc tam ca Sao Mai thành công hơn trong sự nghiệp.