Bà mẹ trẻ thản nhiên để ngực trần đi mua sắm ở siêu thị
Một nữ thổ dân thuộc bộ lạc Himba với ngực để trần trong trang phục truyền thống bằng da dê, người trét bùn và đi chân đất đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nỗi đau người mẹ trẻ mất 2 con thơ vì đuối nước
Đã mắt với ban công trồng đủ loại rau quả của bà mẹ trẻ Hà Thành
Đà Nẵng: Điều tàu cứu nạn đưa ngư dân hôn mê trên biển về đất liền
Công bố số liệu đau lòng về trẻ em châu Phi
Người nhập cư châu Phi từ bỏ 'giấc mơ Trung Quốc'
Theo Dailymail, cô gái trong bức hình được cho là khoảng 20 tuổi đến từ bộ lạc Himba ở Namibia đang đứng gần quầy bán bột giặt để tìm thứ gì đó.
Trước hình ảnh cô gái trong trang phục độc đáo, nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Bjorn Persson đã chụp lại khoảnh khắc ấn tượng này.

Chia sẻ với Dailymail, ông Persson nói: “Tôi hoàn toàn bị kinh ngạc bởi cô gái này. Tôi phát hiện ra cô ấy khi tôi đang đi mua hàng tại siêu thị địa phương trong thời gian quay bộ phim tài liệu về tộc người Himba.
Lúc đầu, cô gái không nhận ra tôi nhưng sau đó cô ấy biết tôi đang chụp hình”.
Nhiếp ảnh gia Persson cho biết thêm, phụ nữ Himba luôn mặc trang phục như vậy, dù họ ở trong làng hay khi đến các thành phố lớn.
“Đó là nét đẹp truyền thống của bộ lạc Himba. Họ không chỉ mặc để cho du khách chụp ảnh như các bộ lạc khác. Tóc và toàn bộ cơ thể họ được che phủ bằng một loại bùn để chống nắng. Trang phục của họ đều được làm bằng da dê”, ông Persson cho biết thêm.

Mặc dù có sự tương phản về trang phục nhưng người dân địa phương dường như không tỏ ra quá chú ý về cô gái trên bởi họ đã quá quen với điều này.
"Cô ấy chỉ mua bột mỳ, đường và bột giặt. Cảm xúc của tôi lúc đó đan xen giữa thích thú, bối rối, vui mừng và hơi buồn. Các bức ảnh là minh chứng cho sự đối lập giữa thế giới cũ và xã hội hiện đại. Đối với tôi, nó rất kích thích và làm nảy sinh nhiều câu hỏi".

Theo ước tính, bộ lạc Himba có khoảng 50.000 người, sinh sống ở khu vực sông Kunene, miền bắc Namibia. Họ nói tiếng Otji Himba và sống bằng nghề chăn nuôi những đàn gia súc lớn như dê và cừu.


