Trong kiếp nhân sinh đầy bấp bênh và khổ lụy, con người ta không chỉ chịu tác động tiêu cực bởi số phận hay hoàn cảnh, mà nhiều khi, chính mình lại là kẻ tự tay giết chết cuộc đời mình.
Có ba điều âm thầm hủy hoại con người sâu sắc nhất, không phải gươm dao hay chiến tranh, mà là những thứ tưởng như vô hình: lòng tham, sự dối trá, và lòng đố kỵ.
 |
| Ảnh: Minh hoạ |
Thứ nhất: Là lòng tham khao khát vô độ, muốn chiếm lấy tất cả mà không biết đủ. Nó khiến người ta đánh mất đạo đức, đánh đổi nhân phẩm, và thậm chí chối bỏ cả lương tâm chỉ để đạt được những điều phù phiếm. Lòng tham là ngọn lửa đốt cháy lý trí, khiến con người trở thành kẻ mù quáng trong chính cuộc đời mình. Và khi mọi thứ sụp đổ, ta mới nhận ra: không phải ai khác, mà chính ta đã tự tay đào mồ chôn lấy chính mình.
Thứ hai: Là sự gian trá mưu mô, giảo hoạt, sống không thật với người và với cả bản thân. Người sống bằng dối trá có thể tạm thời đạt được điều mình muốn, nhưng rốt cuộc chỉ xây lâu đài trên cát. Gian trá không chỉ làm hỏng cuộc đời mình, mà còn kéo theo bao hệ lụy, gieo tai ương lên người khác. Sự thật một ngày sẽ lộ diện, và khi ấy, sự sụp đổ sẽ càng thê thảm hơn bao giờ hết.
Thứ ba: Là lòng đố kỵ không chấp nhận ai hơn mình, sống trong hằn học và so đo. Đố kỵ là liều thuốc độc ngấm chậm, khiến tâm hồn chai sạn và khô cằn. Người đố kỵ không bao giờ thấy hạnh phúc, vì thay vì vui với thành công của mình, họ chỉ đau khổ vì thành công của người khác. Và thế là họ tự đẩy mình vào một vòng xoáy bế tắc, lạc lõng giữa đời.
Ba điều ấy là ba lưỡi dao vô hình, giết chết lý tưởng sống, nhân cách và cả tương lai con người.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, ta có thể nghèo, có thể thất bại, nhưng đừng bao giờ để tâm mình trở nên độc hại. Bởi vì, một khi ta mất đi chính mình, thì dù có cả thế gian trong tay cũng vô nghĩa.