Phú Thọ: Nỗi đau của người phụ nữ bị chồng bỏ vì sở hữu bộ ngực khác người

Sau khi có bé thứ 2, bỗng ngực của chị Tuyên bị chảy sệ bất thường khiến mọi sinh hoạt và công việc hàng ngày của chị trở nên khó khăn.


Khoảng hơn 1 năm nay, chị Hà Thị Tuyên (31 tuổi, ở thôn Chiềng, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn) luôn phải sống trong tủi nhục, khó khăn bởi phải mang theo bộ ngực khác người khiến chính người chồng đầu ấp tay gối gần 10 năm cũng vì thế mà bỏ 3 mẹ con.

Chia sẻ với PV Pháp Luật Plus, chị Tuyên tâm sự: “Sức khỏe tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi mang thai đứa thứ 2 thì ngực bắt đầu có dấu hiệu chảy sệ nhưng không hề đau đớn. May mắn cho con trai tôi là không có biểu hiện gì khác thường, hiện cháu đã được 5 tháng tuổi đang sống cùng ông bà ngoại vì bố cháu bỏ đi suốt nhiều tháng nay không thấy về.

Hiện chị Hà Thị Tuyên đang điều trị tại Khoa Ung Bướu Bệnh viện ĐK Phú Thọ. Ảnh: FB 
Hiện chị Hà Thị Tuyên đang điều trị tại Khoa Ung Bướu Bệnh viện ĐK Phú Thọ. Ảnh: FB

Khi thai được 3 tháng tuổi thì cũng là lúc ngực chị xuất hiện những dấu hiệu bất thường và không thể mặc được áo ngực, đi khám thì bác sĩ cho biết bị phì đại tuyến vú.

Thấy tôi bị bệnh, gia đình có khuyên bỏ thai để tiếp tục điều trị nhưng tôi kiên quyết không bỏ con vì bác sĩ cho biết thai nhi vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác”, chị Tuyên nói.

"Thời gian đầu tôi vẫn có thể hoạt động được, tuy nhiên khi thai nhi càng lớn thì ngực của tôi lại càng to và dài ra, dù đau và khổ sở nhưng tôi vẫn cố chịu đựng để sinh con. Cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải cam chịu và cũng vì thương con'', chị Tuyên ngậm ngùi cho biết thêm.

Việc mang bộ ngực khủng khiến chị Tuyên không thể mặc được áo, việc đi lại ngày càng khó khăn. 
Việc mang bộ ngực khủng khiến chị Tuyên không thể mặc được áo, việc đi lại ngày càng khó khăn.

Cũng theo chị Tuyên, trước đây hai vợ chồng chị cùng làm phụ hồ nên kinh tế không quá khó khăn. Thế nhưng từ khi chị bị bệnh phải nghỉ hẳn ở nhà cho đến khi sinh đứa con thứ 2 cùng với việc chồng nói đi làm ăn xa nhưng không trở về khiến cuộc sống của 3 mẹ con ngày càng khó khăn.

Chia sẻ về căn bệnh chị Tuyên tâm sự: “Hiện ngực tôi rất đau, một bên to, một bên nhỏ, nhưng nó đều chảy dài xuống. Đến bây giờ, tính tất cả có 5 đầu ti, 2 ti mẹ và 3 ti con. Giờ lại có thêm 3 hạch ở nách nữa nên lại càng đau”.

Được biết, hiện giờ chị Tuyên không mặc được áo, bộ ngực to, chảy sệ xuống khiến việc đi lại của chị gặp khó khăn, bất tiện.

Chị Tuyên lập gia đình từ năm 18 tuổi, đã có một cô con gái 8 tuổi. Thời gian trước khi mang bầu con thứ hai chị hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện, chị đang điều trị tại Khoa Ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi qua điện thoại với PV chiều ngày 27/2, ông Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc BV đa khoa Phú Thọ cho biết: “Hiện bệnh viện đang tiếp tục cho bệnh nhân làm các xét nghiệm và hội chuẩn mới có thể đưa ra kết luận cụ thể bởi đây là ca bệnh hiếm.

Được biết, bệnh nhân là người Mường thuộc huyện Tân Sơn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các chi phí tối đa nhất cho bệnh nhân”, ông Huy cho biết thêm.

Thu Hường

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/phu-tho-noi-dau-cua-nguoi-phu-nu-bi-chong-bo-vi-so-huu-bo-nguc-khac-nguoi-88835.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.