Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời

Trong cuộc đời mỗi người, có những điều khiến ta tiếc nuối, đau đáu không nguôi. Với tôi, điều hối tiếc nhất chính là khi con người ta có đủ đầy rồi lại quên đi những ân nghĩa, quên đi những người từng hết lòng giúp đỡ mình trong những ngày gian khó.
cuộc
Ảnh minh họa. Nguồn: CAND

Cuộc sống là một hành trình dài, và không ai có thể tự mình đi hết con đường ấy mà không có sự dìu dắt, nâng đỡ của người khác.

Từ khi sinh ra, ta được cha mẹ nuôi nấng, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

Khi trưởng thành, ta gặp những người thầy, người bạn, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi ta vấp ngã.

Có những người dù chẳng chung huyết thống, nhưng họ vẫn dành cho ta sự yêu thương, lo lắng, hy sinh để ta có được ngày hôm nay.

Thế nhưng, nghịch lý thay, khi có được thành công, khi không còn phải lo cơm áo gạo tiền, nhiều người lại vô tình quên đi công lao của những người đã giúp mình.

Họ mải mê chạy theo danh vọng, vật chất mà quên mất những ngày tháng khó khăn trước kia.

Đến khi giật mình nhận ra, có khi những người đó đã không còn bên cạnh để ta kịp nói một lời cảm ơn, một lời tri ân chân thành.

Điều đau lòng nhất không phải là không được ai giúp đỡ, mà là được giúp đỡ nhưng lại quên đi ân nghĩa.

Cuộc sống luôn đổi thay, nhưng lòng biết ơn là thứ không bao giờ được phép phai nhạt.

Chúng ta có thể không báo đáp đủ những gì mình đã nhận, nhưng ít nhất đừng để bản thân phải hối tiếc khi đã quên đi những ân tình đáng quý.

Nếu hôm nay còn cơ hội, hãy dành chút thời gian để tri ân những người đã từng giúp đỡ mình, vì biết đâu, ngày mai sẽ là quá muộn.

Huỳnh Ngọc Hiếu

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/dieu-hoi-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-211594.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.