Linh hoạt và thích ứng
Nước có khả năng biến đổi linh hoạt, thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Như huyền thoại Lý Tiểu Long từng nói: “Khi bạn đổ nước vào một cái ly, người ta sẽ gọi đó là ly nước.
Khi bạn đổ nước vào một cái chai, người ta sẽ gọi đó là chai nước. Khi bạn đổ nước vào ấm trà, nó sẽ trở thành ấm trà.
Nước có thể chảy nhẹ nhàng, nhưng cũng thừa sức phá hủy. Hãy để tâm trí của bạn tự nhiên nhất!”.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết linh hoạt như nước, không cứng nhắc, biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, thì sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và đạt được sự bình an nội tại.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: TTTĐ |
Khiêm nhường và vô ngã
Nước luôn chảy xuống chỗ thấp, không tranh giành vị trí cao, nhưng lại nuôi dưỡng vạn vật.
Lão Tử từng nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.” (Người thiện lương tâm luôn như nước. Giúp đỡ chúng sinh mà không tranh giành).
Con người cũng vậy, khi sống khiêm nhường, không tranh đoạt, không khoe khoang, tâm hồn sẽ thanh thản, bình yên.
Kiên trì và mạnh mẽ
Nước tuy mềm mại nhưng lại có sức mạnh bền bỉ. “Nước chảy đá mòn” là minh chứng cho sự kiên trì, nhẫn nại.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết kiên trì, không bỏ cuộc trước khó khăn, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu.
Sống trọn vẹn và biết ơn
Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống trọn vẹn, yêu thương mà không đong đếm, không tính toán được mất.
Bởi cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở về với hư vô, chỉ để lại dư âm của tấm lòng và cách chúng ta đã sống.
Hãy biết ơn vì mỗi ngày còn được sống, còn được yêu thương.
Kết luận
Sống như dòng nước là biết linh hoạt, khiêm nhường, kiên trì và sống trọn vẹn.
Khi tâm hồn ta nhẹ nhàng như nước, lòng bình yên và biết ơn cuộc sống, đó chính là lúc ta đạt được sự an nhiên giữa dòng đời!
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/song-nhu-dong-nuoc-triet-ly-ve-cuoc-song-an-nhien-210784.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.