![]() |
Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của sinh viên Đà Nẵng nhiều năm qua |
Những ngày cuối đông, tuyến đường về với xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) càng trở nên lầy lội, hiểm trở. Chưa kể cơn mưa kéo dài làm cho chặng đường hơn 120km dường như khó khăn hơn. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, nhóm sinh viên vẫn ngược đường rừng núi mang những túi quà, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm lên vùng cao giúp bà con đón tết.
![]() |
Nhưng nụ cười luôn hở nở trên bờ môi |
Ngay khi đặt chân xuống trung tâm xã Lăng, đoàn thiện nguyện đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo 200 lá cờ tổ quốc treo trước nhà dân. Đến quá giờ chiều, tất cả 07 tuyến đường từ trung tâm xã Lăng đến liên thôn đều đã đỏ rực màu cờ mới. Chị Zơ Râm Thị Amối (thôn Arớh) chia sẻ “Thôn mình năm nay đẹp quá, có cờ treo trước cổng thấy vui rồi, được các em sinh viên quan tâm hỗ trợ, thôn đã có không khí tết hơn”.
![]() |
Những hoạt động của sinh viên ĐH Đà Nẵng |
Tối 16/01, đoàn tình nguyện viên tổ chức đêm nhạc “Lửa ấm vùng cao” thắt chặt thêm tình cảm giữa đồng bào miền núi và thế hệ sinh viên trẻ. Không chỉ là những tiết mục công phu được chuẩn bị từ trước, nhóm sinh viên còn có màn múa dân vũ kết hợp cùng học sinh trường tiểu học xã Lăng và một số tiết mục chào xuân do Đoàn xã Lăng trình diễn.
![]() |
Các bạn sinh viên luôn cảm thấy hạnh phúc khi làm điều gì đó cho đồng bào |
Đêm nhạc “cây nhà lá vườn” kéo người xem đến tận nửa đêm. Họ chăm chú, cười, bình phẩm và vỗ tay tán thưởng. Có người còn lên cả sân khấu nhảy múa giao lưu. Những mệt mỏi, lo toan ngày thường như nhường lại cho không khí hữu tình, ấm áp của đêm nhạc.
![]() |
Học sinh vùng cao còn nhiều thiếu thốn hơn miền xuôi |
Cũng trong chương trình “Lửa ấm vùng cao”, đoàn tình nguyện đã trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một nghĩa cử động viên các em cố gắng học tập tốt hơn. Nhận quà trên tay, Alăng Thị Nghiệp (học sinh lớp 9/3 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) vui mừng cho biết “Em rất vui, em sẽ mang quà về tặng lại mẹ. Ba mẹ đi làm rẫy không có quà tết. Lớn lên em cũng sẽ làm sinh viên giúp dân như anh chị”.
![]() |
Giúp bà con cắm những lá cờ trên nhóc... |
Sáng 17/01, đoàn tặng thêm 3 suất quà cho gia đình có người bị nhiễm chất độc màu da cam trong xã, đồng thời thực hiện dân vận giúp dân trồng cây đón tết tại bốn khu tái định cư Pơrrning, Nal, Joda, Aró và Tary, phát quang cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức các trò chơi nhỏ cùng học sinh trường tiểu học xã Lăng,...
![]() |
2 ngày nhưng nhiều ý nghĩa đọng lại |
Anh Nguyễn Bá Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Lăng nói “Điều kiện của xã hiện vẫn còn khó khăn, chúng tôi cũng đang rất nỗ lực để bà con có cái tết đủ đầy. Hôm nay, được các bạn sinh viên trẻ lên giúp sức, chúng tôi thực sự rất cảm ơn. Không chỉ là tặng quà, các bạn đã tổ chức nhiều hoạt động quá ý nghĩa. Những hàng cây hôm nay các bạn trồng rồi sẽ lớn, sẽ xanh, chúng tôi hi vọng sẽ còn gặp lại các bạn để nhìn lại dấu ấn của các bạn hôm nay”.
![]() |
Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của sinh viên Đà Nẵng nhiều năm qua |
Theo Hoàng Sơn Hải - Trưởng Ban tổ chức cho biết, đây là chuyến tình nguyện thứ ba mà sinh viên trường tổ chức tại các huyện miền núi. Chương trình này phát động hơn một tháng trước và được rất nhiều sinh viên hưởng ứng. Hải nói thêm “Hai tuần trước ngày xuất phát, để có thêm kinh phí mua quà, nhóm đã thực hiện nhiều chiến dịch quyên góp, trong đó có cả việc bán bánh kẹo, trà sữa,… Tất cả đều đồng lòng chung sức, chỉ mong giúp được bà con có cái tết ấm áp hơn. Có lẽ nhờ vậy mà chương trình được thành công”.
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/sinh-vien-da-nang-chung-tay-mang-tet-som-den-dong-bao-vung-cao-20970.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.