Không chỉ giỏi về chuyên môn, Th.s, BS Đỗ Doãn Bách (SN 1991, hiện đang làm việc tại Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội) còn được nhiều người ngưỡng mộ, quý mến khi đạt nhiều giải thưởng danh giá, là BS rất giàu tình thương và trách nhiệm.
Bước ngoặt cuộc đời
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề Y, ông nội là GS Đỗ Doãn Đại - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, từ nhỏ, Đỗ Doãn Bách thường xuyên được nghe những câu chuyện về y tế từ gia đình, họ hàng nên đã ấp ủ mơ ước được trở thanh BS giỏi, cứu chữa được nhiều người.
Đến những năm học cấp 3, một lần giúp đỡ bạn trong lớp bị đột quỵ, bản thân anh đã suy nghĩ nhiều hơn về ngành Y. Rồi đến thời điểm quyết định chọn trường, chọn ngành học... thì chính ông nội là người truyền cảm hứng cho Doãn Bách quyết định theo đuổi ngành Y. Lúc đó, khi nhớ về nguyên lý cơ khí, mà trong đó giống nhất và truyền cảm hứng nhất đó chính là Tim mạch nên Doãn Bách chọn học ngành này.
Sau khi học và tốt nghiệp trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc, Bách trở về nước và tiếp tục theo học chuyên sâu ngành Tim mạch tại Đại học Y Hà Nội, rồi ra trường công tác tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ 2017 đến nay.
Từng ấy năm công tác trong ngành Y, BS Doãn Bách đã gặt nhiều thất bại, trong đó có những thất bại nhớ đời nhưng những lúc như vậy, chàng trai Hà Nội này nhớ đến lời dạy của các thầy ‘đằng sau một BS giỏi luôn có một rừng bia mộ’.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BS Đỗ Doãn Bách luôn tâm niệm phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa được người bệnh. Từ câu nói này của ông nội, cứ mỗi một bệnh nhân, BS Bách đều tìm hiểu thật kỹ về tình trạng của họ để có một phác đồ điều trị tốt nhất.
“Là một BS Tim mạch, tôi hay đùa rằng. là người sống giữa lằn ranh sinh tử vì có những biến cố tim mạch mà chỉ một tích tắc là người vừa nói chuyện với mình đã đổ gục xuống. Nên tôi dặn lòng, một khi bệnh nhân đã bước chân vào bệnh viện thì mọi vấn đề của họ, tính mạng của họ cũng như một vị thân chủ của mình” – Chàng BS trẻ này cho hay.
Là bác sĩ giỏi, trách nhiệm
Chia sẻ đến đây, BS Đỗ Doãn Bách tươi cười nói, niềm vui lớn của nh đó là được gặp gỡ anh, chị, em, đồng nghiệp hàng ngày, trải qua những thăng bậc cảm xúc cùng gia đình C3; Giải quyết những tình huống từ chuyên môn đến hành chính. Tất nhiên, niềm vui nhân đôi khi thấy bệnh nhân của mình có tiến triển, vượt qua được cơn bạo bệnh.
Trong những năm công tác trong ngành Y, đã không ít lần BS Bách phải chứng kiến phút chia ly hoặc đưa ra một quyết định khó khăn trong điều trị người bệnh.
BS trẻ bồi hồi nhớ lại: "Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường vào Nam và công tác tại khoa Hồi sức 3 - Bệnh viện dã chiến 16 TP HCM, đây là nơi điều trị những bệnh nhân nặng, nguy kịch. Tôi nhớ như in, chị Văn là ca bệnh hiểm nghèo, hôn mê sâu, phải thở máy, tưởng chừng không qua khỏi nhưng sự cố gắng hết mình của các BS đã giúp chị thoát khỏi cửa tử".
Chắc rằng, làm việc ở một bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam, thường xuyên tiếp xúc, điều trị các ca bệnh phức tạp, hiểm nghèo, nhiều lần chứng kiến bệnh nhân không thể qua khỏi, môi trường làm việc áp lực đó đã tạo động lực cho BS Bách không ngừng học hỏi, tìm tòi các phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả để cứu sống được nhiều người bệnh.
Không chỉ vững về chuyên môn, nghiệp vụ, Th.s, BS Đỗ Doãn Bách còn được nhiều người biết đến bởi vẻ điển trai, đức tính hòa đồng, giàu tình thương, trách nhiệm; Đặc biệt, Bách còn có nhiều giải thưởng danh giá như giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2021, Vinh Quang Việt Nam 2022...
Trong thời điểm sau chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 16 tại quận 7 – TP HCM, BS Bách nhận được sự ghi nhận của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Liên đoàn lao động, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM tặng bằng khen. BS Doãn Bách luôn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do Bộ Y tế, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội tim mạch học Việt Nam, Viện Tim mạch tổ chức.
Chia sẻ về dự định, BS Đỗ Doãn Bách cho biết, có rất nhiều dự định nhưng nói trước bước không qua nên xin được giấu kín. Dù như thế nào, BS Bách luôn thầm hứa hứa sẽ cố gắng phát triển thêm về chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân.
Đồng thời, năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện để bản thân có thêm trải nghiệm, cũng như những câu chuyện để có thể lan tỏa được ý chí và khát vọng của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.
"Mỗi giọt nước mắt, mỗi giọt mồ hôi chúng ta bỏ ra, chắc chắn sẽ trở nên xứng đáng. Dù các bạn mời khởi tâm về nghề Y hay đã là một BS trẻ thì những gì bạn nghĩ, những gì bạn đang làm đều có cơ hội tạo cảm hứng cho một ai đó, thậm chí là cứu sống một ai đó.
Hãy vững tin vào khả năng của bản thân mình, sẵn sàng lựa chọn, sẵn sàng thay đổi để góp công sức mình cho ngành Y, để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển" - BS trẻ Đỗ Doãn Bách gửi thông điệp đến các bạn trẻ đang dự định và đang theo nghề Y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/yeu-thuong-con-nguoi-truoc-khi-tro-thanh-bac-si-196018.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.