Trận Chung kết bóng đá nam Seagame 31 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của ĐT U23 Việt Nam trước đối thủ sừng sỏ U23 Thái Lan qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.
Cách đó một ngày những “cô gái kim cương” của chúng ta cũng đã vượt qua đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan, khẳng định “ngôi Hậu” ở đấu trường Đông Nam Á môn bóng đá nữ.
Một lần nữa người hâm mộ lại được sống trong những giây phút ngất ngây, say trong niềm vui chiến thắng. Các tín đồ bóng đá lại một đêm “không ngủ”.
Khán giả đã trải qua các cảm giác hồi hộp, lo lắng, hò hét đến khản cổ qua mỗi đường lên bóng để rồi sau đó vỡ oà, hoà cùng một nhịp đập khi cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu làm tung mảnh lưới của ĐT U23 Thái lan.
Và cuối cùng, niềm vui đã đến trọn vẹn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết môn bóng đá nam vang lên.
Bước vào cửa ải cuối cùng này, HLV Park Hang Seo tạo ra bất ngờ khi cho các cầu thủ gây sức ép ngay từ đầu thay vì lùi sâu phòng ngự. Và chính sự bất ngờ ấy đã mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam ở phút thi đấu thứ 3.
Tiến Linh cướp bóng ngay trước vòng cấm Thái Lan sau đó chuyền cho Văn Tùng, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi thiếu chính xác.
Sau những phút dồn lên tấn công, ĐT Việt Nam chủ động nhường thế trận cho đối thủ, sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, rình rập cơ hội với những đường chuyền xa vượt tuyến. Hiệp 1 kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, khi thấy thể lực của các cầu thủ U23 Thái Lan có phần giảm sút. HLV Park Hang Seo tiếp tục mang đến bất ngờ khi gây sức ép trong những phút cuối khiến khung thành của thủ môn Kawin liên tục chao đảo.
Đến phút 83 thì mành lưới của U23 Thái Lan đã thật sự bị “phá vỡ”.
Xuất phát từ hành lang cánh trái, Tuấn Tài có pha tạt bóng để Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu chính xác tung lưới Kawin, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.
Trước đó 1 ngày, các cô gái vàng của chúng ta cũng có một trận đấu đầy khó khăn trước ĐT nữ Thái Lan.
Cuối cùng sau những pha tấn công không biết mệt mỏi của ĐT nữ Việt Nam, phút 60, từ đường chọc khe dọc trung lộ của Dương Thị Vân, Huỳnh Như đã băng xuống vượt qua Boonsing và ghi bàn mở tỉ số.
Những phút còn lại của trận đấu, ĐT Việt Nam chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công và xuất sắc bảo toàn được tỷ số 1-0 đến khi trận đấu kết thúc.
Với hai chiến thắng liên tiếp của ĐT U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trong trận chung kết ở kỳ Segame này đã một lần nữa khẳng định vị thế đứng đầu Đông Nam Á của mình.
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/bao-ve-ngoi-vuong-vung-vang-ngoi-hau-192564.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.