Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 24: Sau cú tát chảy máu mũi, Vân quyết định ly hôn

Sau cú tát của Thanh khiến Vân thâm tím mặt mày, cùng những lời “sỉ nhục” của mẹ chồng Vân quyết định kết thúc cuộc sống đau khổ này.


Tin nên đọc

Sau khi bị chồng tát và đánh tím mặt, Vân bỏ chạy khỏi nhà chồng trong nước mắt cùng nỗi đau đớn, tủi nhục. Cô đến bệnh viện ở quê nhà và sửng sốt vì tin em trai có thể sẽ phải cắt bỏ chân.

Bố mẹ cô phát hiện ra vết thâm tím trên mặt con gái, nhưng Vân giấu bố mẹ. Cô chỉ dám nói mình bị va vào cửa.

May mắn là em trai Vân đã tỉnh giấc, tình hình sức khỏe ổn hơn nên không phải cắt bỏ chân như phỏng đoán ban đầu của bác sĩ. Cô thở phào và trở về nhà riêng.

May mắn, em trai Vân sức khỏe ổn hơn nên không phải cắt bỏ chân như phỏng đoán ban đầu của bác sĩ.
May mắn, em trai Vân sức khỏe ổn hơn nên không phải cắt bỏ chân như phỏng đoán ban đầu của bác sĩ.

Vân một lần nữa tháo nhẫn cưới, bật khóc khi nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Nói chuyện điện thoại với Trang Vân chỉ biết bảo bạn thân hãy tập trung chăm sóc cho con.

Nói chuyện với em trai trong bệnh viện, Vân khóc lóc và thừa nhận mình đã sai lầm: “Cuộc đời mình sẽ có lúc phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Và lựa chọn quan trọng nhất chính là chọn được người sẽ đi cùng mình cho đến hết cuộc đời này.

Bộ quần áo ngày hôm nay em mặc, đi ra ngoài đường người ta chê xấu, em có thể vứt nó đi. Nhưng mà hôn nhân thì khác, từ trước đến giờ chị chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đã có một lựa chọn sai lầm”.

Trong lúc đó, ông Phương đã nổi cơn thịnh nộ khi biết Thanh đánh vợ đến thâm tím mặt mày.

Ngay tại bàn ăn gia đình, ông đã chỉ ra cái sai của Thanh khi cho rằng con trai mình chẳng khác gì đồ vũ phu khi hơi tí là lại động tay động chân với vợ.

Nếu ông là Vân thì sẽ xin bệnh viện giấy chứng thương rồi kiện Thanh ra tòa. Nghe những lời này, Thanh dần hối hận khi ra tay đánh vợ trong lúc nóng giận.

Ông Phương cũng phải tức giận vì hành vi của vợ và con trai.
Ông Phương cũng phải tức giận vì hành vi của vợ và con trai.

Chán chường và mệt mỏi, Thanh bỏ ra ngoài uống rượu. Khi thấy bà Phương gọi điện cho mình, anh không khỏi bực tức. Trong lúc đó, Vân đang ngồi viết giấy ly hôn.

Sau cái tát như trời giáng của Thanh, Vân đã quyết định phải nhanh chóng chấm dứt cuộc sống khổ đau này và quên đi người chồng vũ phu.

Ở cơ quan, Vân còn bị tuột mất chức trưởng phòng vào tay đồng nghiệp. Trong khi, đó lại là người kém năng lực hơn cô và vướng vào tin đồn lên chức nhờ uy thế của người tình. Mọi chuyện về gia đình và công việc dồn dập ập đến khiến Vân thấy mất mát, đau khổ.

Trong khi Vân đau khổ thì Thanh lại ngập trong rượu chè.
Trong khi Vân đau khổ thì Thanh lại ngập trong rượu chè.

Thanh mang đồ đến nhà riêng cho Vân, xin Vân hãy cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Vân đã quyết sẽ chấm dứt mọi chuyện nên gạt tay chồng.

Cô tuyên bố: “Cửa nhà anh tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Nếu không thể đối xử tử tế với nhau thì tốt nhất là nên chấm dứt đi”. Vân cũng nói cô khóc không phải vì chồng mà vì chuyện khác.

Vân quyết định ly hôn, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Vân quyết định ly hôn, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Sững sờ vì lời nói của Vân, Thanh tiếp tục bỏ đi uống rượu, mặc cho bà Phương lo lắng. Sau lần đó, anh tỏ ra lạnh lùng trong cách ứng xử với Vân hơn.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 25 của “Sống chung với mẹ chồng” sẽ lên sóng vào 20h45 ngày 7/6 trên VTV1.

Ngọc Nga

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/phim-song-chung-voi-me-chong-tap-24-sau-cu-tat-chay-mau-mui-van-quyet-dinh-ly-hon-181258.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.