Hai bộ phim Việt hay... cùng ra rạp

“Dạ cổ hoài lang”, “Lô tô” là hai bộ phim đang làm mưa làm gió” tại các cụm rạp, đặc biệt là các cụm rạp phía Nam.


Hai bộ phim Việt hay... cùng ra rạp

Sau một thời điểm im ắng, hầu hết các sản phẩm phim Việt ra rạp liên tục gây thất vọng, thời điểm đầu hè 2017, bỗng hai bộ phim Việt được đầu tư chỉn chu ra mắt và đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

“Làm mưa làm gió” tại các cụm rạp, đặc biệt là các cụm rạp phía Nam, thậm chí gây chú ý không kém các phim “bom tấn”, là “Dạ cổ hoài lang”, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ kịch nói của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Là một tác phẩm kịch gây xúc động và cực kì ăn khách, từ những thông tin đầu tiên về diễn viên tham gia phim, cặp đôi Chí Tài - Hoài Linh, nhiều khán giả đã chưa đặt nhiều kì vọng, bởi cặp đôi nghệ sĩ này thường gắn với dòng phim hài (và có khá nhiều phim bị chê kém chất, nhạt trong thời gian qua).

Tuy nhiên, kể từ khi ra rạp đến nay, chỉ non một tuần, bộ phim đã được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Một bộ phim phân cảnh không nhiều, không có những cảnh hoành tráng, không nhiều nhân vật, không nhiều chi tiết…, thế nhưng, phim lại mất đến 3 năm để sản xuất, một con số quá dài so với thời buổi “đánh nhanh, thắng nhanh” của phim Việt hiện nay.

Nhưng, khi xem và cảm nhận bộ phim, khán giả có thể hiểu được sự đầu tư về mặt thời gian này có ý nghĩa như thế nào. Sự khắc họa các tuyến nhân vật, các tuyến thời gian ở hai chiều Việt Nam - Mỹ, sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đối lập giữa những cảnh đồng lúa quê Việt mênh mông, những con người thuần hậu với những ngọn đồi tuyết trắng xóa nước Mỹ và những người Việt bơ vơ xa xứ.

Tất cả được khắc họa một cách chân thật với thủ pháp tinh tế, chạm đến trái tim mỗi người xem, để người xem cảm nhận một cách sâu sắc sự lẻ loi, cô đơn, nỗi nhung nhớ quê hương da diết của những người Việt xa xứ… Đây thực sự là một bộ phim được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc của những người làm nghề có tâm.

Ra mắt vào thời điểm cuối tháng 3, phim “Lô tô” được xem như một “kì vọng mới của điện ảnh Việt” thời điểm mùa hè 2017, từ khi những thông tin của bộ phim được xuất hiện từ vài tháng trước.

Cũng như “Dạ cổ hoài lang”, “Lô tô” không phải là bộ phim thuộc dòng giải trí đơn thuần. Khắc họa lại những mảnh đời “trôi sông lạc chợ” của một gánh hội chợ mang tên Phù hoa, hình thức giải trí bình dân phổ biến những năm cuối thế kỉ XX.

Những gánh hội chợ, lô tô với đủ hình thức vui chơi, từ trò chơi may rủi, vé số lô tô, vòng quay ngựa gỗ, ca nhạc tạp kĩ với nhưng con người sống cuộc sống du cư, nghệ sĩ đường phố... dường như đã trở thành một phần kí xưa cũ đầy ức thổn thức của rất nhiều thế hệ, nhất là người dân khu vực Đông Nam và Nam bộ.

Cộng với sự tham gia của nghệ sĩ kì cựu Hữu Châu, bộ phim đã dành được cảm tình của người xem ngay từ khi chưa ra mắt. Và quả thật, phim đã không phụ kì vọng của người xem. Có hài hước đến bật cười, có xúc động rơi nước mắt, hình ảnh đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu, âm nhạc hay... là một trong những đánh giá của người xem dành cho “Lô tô”.

Có thể thấy, gần đây, xuất hiện khá nhiều các bộ phim tái hiện những thói quen, sinh hoạt, văn hóa mang tính truyền thống của người Việt, và hầu hết đều được khán giả đón nhận.

Đó cũng là một hướng tích cực cho điện ảnh, khi mà điện ảnh đồng thời chuyển tải cả những giá trị truyền thống, gắn bó với người Việt qua bao thế hệ để nhắc nhớ, không bị lãng quên. Cùng một thời gian, hai bộ phim hay, nhiều tính nghệ thuật ra rạp, và được khán giả nhiệt tình đón nhận. Đó là một tín hiệu đáng mừng của điện ảnh Việt.

Ngọc Mai

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/hai-bo-phim-viet-hay-cung-ra-rap-180633.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.