Thanh Hóa: Vợ chồng già bị hàng xóm chém gục vì tranh chấp cây hoa sữa

Do mâu thuẫn tranh chấp cây hoa sữa, vợ chồng ông Đỗ Viết Ba đã bị 8 người gia đình ông Lan đã xông vào đánh, chém dã man, khiến hai vợ chồng ông Ba nhập viện.


Trận mưa đòn từ mâu thuẫn nhỏ

Ngày 23/7, phóng viên Pháp Luật Plus đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) nơi ông Đỗ Viết Ba (SN 1963, trú tại thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng vợ đang phải điều trị vết thương do bị chém.

Thanh Hóa: Vợ chồng già bị hàng xóm chém gục vì tranh chấp cây hoa sữa
Vợ chồng ông Ba bị nhiều người xông vào đánh cùng lúc. (Ảnh: người dân cung cấp)
Vợ chồng ông Ba bị nhiều người xông vào đánh cùng lúc. (Ảnh: người dân cung cấp)

Không dấu hết nỗi kinh hoàng, ông Ba kể lại, cả 8 người gia đình ông Đỗ Hữu Lan, bà Lơ (vợ ông Lan), Lý (con gái), Luận, Thuận, Hòa (đều là con trai), Đạt (con rể) và Linh (con dâu) đều lao vào hành hung, chém vợ chồng tôi ngất đi, tỉnh dậy là thấy đang trong bệnh viện.

Theo lời kể của ông Ba, vào 16h ngày 13/7, xuất phát từ việc người nhà ông Đỗ Hữu Lan chặt cây hoa sữa của nhà ông Đỗ Viết Ba.

Cây hoa sữa này do ông Ba trồng ở phần đất công cộng lấy bóng mát, không thuộc đất gia đình nào.

Vợ ông Ba là bà Dương Thị Tốt (SN 1962) phát hiện đứng ra can ngăn và xảy ra cãi vã.

Lời qua tiếng lại, người nhà ông Lan xông vào đánh bà Tốt ngã lăn tại chỗ.

Ông Ba ở trong nhà chạy ra, thấy vợ bị đánh ngã máu me đầy mặt, đồng thời 4 người con ông Lan đang vào chặt cây hoa sữa. Ông Ba chỉ mặt Luận (con trai ông Lan) nói “Bay làm rứa là không được”.

Tức thì Luận thách thức “Đứa nào ra đây tao chém chết”. Ông Lan đứng ngoài hô to “Bay cứ chém chết đi, tao đi tù thay cho”.

Ông Ba chưa kịp nói gì thêm thì bị một nhát chém sượt đầu gối, rồi Đạt, Thuận nhảy vào ôm lưng ông Ba, để Hòa cầm gạch phang vào mặt, vào thái dương ông Ba. Tiếp đó, Luận vung dao chém vào đỉnh đầu ông Ba.

Liên tiếp, những người con trai, con gái, con rể ông Lan vây vợ chồng ông Ba trút xuống những cơn mưa đòn.

Sau hàng loạt đòn đánh chí mạng bằng xà beng, gạch, dao, ông Ba người đầy máu me, thương tích vùng chạy về gần cổng rồi gục xuống ngất.

Bà Tốt thì bị 3 người phụ nữ túm tóc đập xuống đường bê tông tới ngất lịm.

Ông Đỗ Viết Ba bị gãy tay, nhiều vết chém, cùng vợ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. (Ảnh: A.Thắng)
Ông Đỗ Viết Ba bị gãy tay, nhiều vết chém, cùng vợ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. (Ảnh: A.Thắng)

Người dân trong thôn lập tức đưa vợ chồng ông Ba đi sơ cứu ở trạm xá, rồi chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Theo bà Dương Thị Tốt, sau vụ việc, gia đình ông Lan phao tin là có cháu rể làm Công an tỉnh, nên chả sợ gì. Vợ ông ta còn nói “Mạng người cùng lắm có 200 triệu thôi”.

Một bác sĩ khoa chấn thương thần kinh tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, bệnh nhân Đỗ Viết Ba và Dương Thị Tốt nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân Ba bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, bầm tím nhiều chỗ, gãy tay phải.

Chị Đỗ Trâm Anh, con gái ông Ba nói: “Từ khi bố mẹ tôi nhập viện, gia đình ông Lan cũng không có lời hỏi thăm hay có bất kỳ hành động nào khác”.

“Không ảnh hưởng tính mạng, chỉ là rách da và khâu”

Ngày 23/7, trao đổi với Pháp Luật Plus, ông Lê Hồng Lan, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp cho biết: “Hôm đó tôi đi họp, khi về sự việc đã xảy ra rồi. Hai gia đình có mâu thuẫn và hiềm khích đã từ lâu. Do tranh chấp cây xanh trồng ở trước cổng, lời qua tiếng lại rồi thách thức, xảy ra đánh nhau”.

Thanh Hóa: Vợ chồng già bị hàng xóm chém gục vì tranh chấp cây hoa sữa
Đơn tố giác của gia đình ông Ba gửi cơ quan điều tra.
Đơn tố giác của gia đình ông Ba gửi cơ quan điều tra.

“Nói đúng ra, nhà ông Lan này rất là bầy nhầy. Chính quyền đã nhiều lần mời lên giải quyết và tôi cũng trực tiếp có ý kiến. Đất đó không phải đất nhà ông Lan, mà là đất công, người ta trồng cây xanh đó là để lấy bóng mát thôi.

Nhưng ý ông ấy nói cứ nằm ở trước ngõ là ông ấy có quyền đốn. Chính vì thế, hai bên có hiềm khích từ vài ba năm trước, chính quyền cũng đã giải quyết xong rồi”.

Thực thế, vợ chồng ông Ba (bị chém-PV) hiền lành, yếu. Ông Ba làm nghề bốc thuốc đông y. Còn nhà ông Lan rất đông gồm con cái, dâu rể tập trung đánh rất là tàn bạo".

"Sau sự việc đó Công an xã đến can ngăn, họ còn hành hung cả Công an xã rồi hô lên là Công an đánh người. Lúc đó rất đông người dân làm chứng, Công an xã chỉ can ngăn và mời vào trụ sở làm việc chứ có đánh ai? Bản chất của gia đình này vốn là như vậy”.

Chủ tịch Lê Hồng Lan cũng cho biết, Công an huyện triệu tập người nhà ông Lan lên lấy lời khai, rồi cho về chứ không giam giữ.

Vụ án có tính chất nghiêm trọng nên xã đã gửi toàn bộ hồ sơ về Công an huyện thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

"Phải đúng quy định và đủ điều kiện thì mới tạm giữ. Hiện người bị thương đang nằm viện điều trị, sau này giám định thương tích ở mức độ như thế nào thì mới xử lý được, chứ có phải vụ nào cũng tạm giữ hình sự được đâu".

“Thực ra thương tích không ảnh hưởng tính mạng, chỉ là rách da và khâu. Đây là do mâu thuẫn xích mích hai gia đình, chứ hậu quả không có gì lớn đâu”, ông Quang nói thêm.

Hoàng Anh Thắng

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/thanh-hoa-vo-chong-gia-bi-hang-xom-chem-guc-vi-tranh-chap-cay-hoa-sua-113862.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.