![]() |
Tẩn Ông Nải buồn bã kể lại sự việc đau thương. |
Một vụ án mạng nghiêm trọng dẫn đến 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) khiến dư luận phẫn nộ trước sự ra tay tàn ác của nghi can.
Trước sự việc trên, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được nghi can chính của vụ án khiến 4 người trong một gia đình bị sát hại là Tẩn Láo Lở, 24 tuổi trú cùng thôn với các nạn nhân.
Tuy nhiên, hiện nay đối tượng Tẩn Láo Lở đang mang theo vũ khí và trên đường trốn chạy nên lực lượng chức năng vẫn đang tuy bắt.
Sự việc trên diễn ra hai ngày, nhưng dường như hung tin này vẫn như “sét đánh ngang tai” đối với người dân địa phương ở đây. Bởi cuộc sống của họ ở vùng núi này xưa nay vốn bình yên, không có biến động.
Nhìn khuôn mặt anh Tẩn Ông Nải (trú tại xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) hằn lên nỗi đau xót mất vợ, con, mất cháu.
Nhớ lại buổi tối kinh hoàng đó anh Nải buồn bã nói: “Khi đi làm nương về tôi thấy cửa nhà khóa, gọi không thấy ai, cửa chính không mở được tôi đành đi vào cửa sau. Đến đây tôi phát hiện một khẩu súng kíp đã lên đạn đặt trên 3 chiếc ghế chĩa ra cửa”.
Sau khi phát hiện có súng vì quá hoảng sợ, và lo nghĩ người thân đã gặp nguy hiểm nên a Nải bỏ chạy ra ngoài đi tìm vợ cùng các con.
Lần theo vết máu, anh Nải phát hiện ra thi thể con gái bên dòng suối, tiếp theo đó là vợ cùng cháu gái. Tội nhất là đứa con mới 20 ngày tuổi chưa kịp đặt tên cũng bị ngi can sát hại dã man.
“Lúc này tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, tôi chỉ có thể gào thét khi nhìn thấy vợ con mình bị sát hại như vậy. Tôi không nghĩ rằng ai lại có thể nhẫn tâm giết hại vợ, con cùng cháu gái tôi thế này”, anh Nải nói trong tuyệt vọng.
![]() |
Bờ ao nơi phát hiện 1 trong 4 nạn nhân bị sát hại. |
Không kìm nén nổi cảm xúc bà Trẻo Mù Cói (mẹ anh Nải) cũng nấc lên: “Cháu tôi mới hơn 20 ngày tuổi sao chúng có thể nhẫn tâm ra tay tàn ác quá, trẻ con thì có tội gì chứ? Nhìn thi thể của con dâu cùng các cháu mà lòng tôi đau xót. Giờ đây 2 tiếng bà ơi, ông ơi của lũ trẻ sẽ còn nữa rồi”.
Là người trụ cột của gia đình, ông Tẩn Sả Dỉn (bố anh Nải) cũng bàng hoàng đau xót trước sự việc trên.
Theo lời ông Dỉn cách đây 3 năm gia đình ông có mâu thuẫn với nghi can Tẩn Láo Lở. Lúc đó, nghi can có tình cảm với con dâu ông sau đó đã sang hãm hiếp.
“Khi sự việc vỡ lẽ, gia đình thằng Lở có làm cơm mời gia đình tôi sang ăn để xin lỗi và nói chuyện tình cảm. Sau đó gia đình tôi cũng đồng ý không báo việc này ra Công an và gia đình họ cũng đền cho gia đình tôi 7 triệu đồng. Kể từ đó thì hai bên gia đình trở lại bình thường, cuộc sống không có gì xung đột”, ông Dỉn cho biết.
![]() |
Ngôi nhà của ông Dỉn không có nhiều giá trị. |
Cũng theo ông Dỉn, sau khi 4 người trong gia đình ông bị sát hại mọi người kiểm tra thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung, số tiền hơn 10 triệu đồng tích cóp của gia đình cũng “không cánh mà bay”.
Ông Trần Văn Thắng (Phó chủ tịch UBND xã Trịnh Tường) cho biết: Chính quyền địa phương đã tới động viên, an ủi, giúp đỡ gia đình ngay sau khi nhận được thông tin.
Đồng thời cùng gia đình lo mai táng cho các nạn nhân xấu số sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.
Hiện tại các điều tra viên của Cục Cảnh sát (C45 Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Lào Cai và công an huyện Bát Xát đang khẩn trương truy tìm hung thủ gây án.
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/vu-tham-sat-rung-dong-lao-cai-noi-dau-don-nguoi-o-lai-104493.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.