Pháp luật Plus tiếp tục thông tin mới nhất về vụ bé Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi, khu phố 6 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị bắt cóc sau đó bị sát hại.
Sáng ngày 7/4, phóng viên phapluatplus.vn có mặt tại hiện trường, chứng kiến hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực Đồi Dương (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) để chứng kiến cảnh cơ quan công an và các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường nơi hung thủ vụ bắt cóc chôn xác cháu bé.
![]() |
Khu vực nơi cháu bé bị sát hại. |
Như Pháp luật Plus đã thông tin, ngày 5/4, cơ quan chức năng bàng hoàng khi phát hiện thi thể bé Nghi tại một địa điểm thuộc cánh đồng trống địa bàn xã Bình Thạnh, cách thị trấn Liên Hương chừng 6km.
Ngay sau đó, cơ quan công an khoanh vùng đối tượng, phân tích hành vi gây án và đã có cơ sở xác định, kẻ gây án là một người hàng xóm của gia đình nạn nhân. Theo đó, ngay trong chiều tối ngày 7/4, công an đã bất ngờ bắt Trần Thanh Vũ (23 tuổi, ngụ tại KP6, thị trấn Liên Hương), cách nhà nạn nhân chừng 300m.
![]() |
Hiện trường vụ án. |
Sau khi bị triệu tập lên công an làm việc, ban đầu đối tượng chối, tuy nhiên qua đấu tranh, hắn đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, Vũ khai do cần tiền, biết gia đình nạn nhân có điều kiện kinh tế nên hắn bí mật lên kế hoạch bắt cóc bé N. mục đích là đòi tiền chuộc.
Tuy nhiên, do hành vi bắt cóc quá manh động, nên hắn nghĩ nếu trao đổi tiền và thả nạn nhân, tung tích hắn sẽ bị lộ. Đó là lý do đối tượng ra tay giết bé N. sau đó vùi xác phi tang.
Được biết, Vũ là người làm công cho gia đình nạn nhân tại trang trại thanh long trên địa bàn. Người nhà bé N. cho biết, cách đây khoảng 1 tuần do thiếu tiền chung cá độ bóng đá, Vũ đã mượn tiền của anh Phan Khắc Dũng (cha bé Nghi), nhưng anh Dũng không cho mượn.
Do biết rõ bé Nghi thường đi học võ buổi tối, nên chiều ngày 4/4 Vũ đến đón bé Nghi nói gia đình nhờ chở về nhà. Tuy nhiên, Vũ không chở bé theo hướng về nhà mà chuyển hướng đi về xã Bình Thạnh. Bé Nghi đã phản ứng và la khóc. Khi đến khu vực Đồi Dương vắng vẻ, Vũ đã dùng vũ lực kéo bé vào rừng dương ven đường rồi dùng dây đai của bộ võ phục bé đang mặt thắt cổ bé trai tội nghiệp đến chết, sau đó Vũ lấp đất vùi xác bé, rồi lên xe về nhà.
![]() |
Đến khoảng 10h thì Vũ dùng sim rác nhắn tin cho anh Dũng cha bé Nghi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc đồng thời nếu thông báo cho công an thì sẽ giết chết bé. Ngay trong đêm gia đình bé đã thương lượng nộp số tiền ban đầu là 70 triệu và đã đồng ý địa điểm giao tiền trước quán nhậu tên Sơri trong thị trấn. Khi gia đình nạn nhân mang tiền đến điểm hẹn rồi đến nơi hẹn theo thỏa thuận thì không thấy bé Nghi đâu.
Đến sáng ngày 5/4, thì anh Dũng nhận được tin nhắn yêu cầu giao tiếp cho đủ 200 triệu tại khách sạn 19/4, TP Phan Thiết. Tuy nhiên, khi anh Dũng mang tiền đến khách sạn 19/4, thì không liên lạc được vì Vũ đã tắt máy. Đến ngày 5/4, cơ quan công an bàng hoàng khi phát hiện thi thể bé Nghi, đồng thời xác định và bắt ngay đối tượng Vũ.
Theo tìm hiểu, ở địa phương, Vũ bình thường không có biểu hiện gì xấu, tuy nhiên đối tượng rất mê bóng đá, và hay cá độ. Thời gian làm thuê cho gia đình bé Nghi, đối tượng khá chăm chỉ, tuy nhiên hắn rất hay vay tiền gia đình nạn nhân.
Vì là người làm công, nên hắn thường hay đến chơi nhà nạn nhân nên biết khá rõ sinh hoạt, điều kiện kinh tế gia đình này. Đó là lý do đối tượng gây ra vụ bắt cóc táo tợn và sát hại nạn nhân chấn động dư luận.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/vu-bat-coc-tai-binh-thuan-lo-dien-ke-thu-ac-101815.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.