Do nhiều lần được bạn mời đi ăn uống không mất tiền, để rồi trong phút nông nổi đã khiến mình vướng vào vòng lao lý.
Tin nên đọc
Hải Dương: 8X liều lĩnh đe dọa, cướp điện thoại của lái xe taxi
Bí tiền, nam thanh niên cướp điện thoại ngay giữa trung tâm Sài Gòn
Thiếu nữ nhanh tay, 2 kẻ cướp điện thoại bị tóm gọn
Phóng viên bị cướp điện thoại sau khi tác nghiệp trở về
Đỗ Minh Cần sinh ra trong một gia đình có nền nếp, gia giáo ở một vùng quê nghèo của huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi mới sinh, Cần cũng kháu khỉnh, bụ bẫm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng rồi một ngày, cha mẹ cậu phát hiện con trai mình có những biểu hiện khác thường. Cậu không nói được, mỗi khi khóc chỉ phát ra những tiếng ê, a và không nghe thấy mọi người nói gì.
Đưa con ra viện khám, họ đau đớn khi nghe bác sỹ thông báo Cần bị câm điếc bẩm sinh. Vì bệnh tật, Cần không được đến trường học văn hóa như chúng bạn.
Tuy nhiên, cha mẹ cậu cũng cố gắng dành dụm, gom góp tiền cho con theo học ngôn ngữ cử chỉ để có thể giao tiếp, tìm hiểu thế giới bên ngoài.
Nhờ đó, cuộc sống của cậu có thêm nhiều niềm vui mới. Theo chia sẻ của người nhà Cần, ngoài thời gian đi học ngôn ngữ ký hiệu, thời gian còn lại Cần cũng chăm chỉ phụ giúp cha mẹ công việc gia đình. Thậm chí hàng ngày Cần luôn dậy sớm phụ họ bán xôi, lấy tiền nuôi sống bản thân.
Ở tuổi trưởng thành, Cần tình cờ gặp, quen biết cô gái tên Hương, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Cả hai nên vợ nên chồng.
Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng tổ ấm của vợ chồng mới cưới luôn tràn ngập tiếng cười, nhất là khi chị Hương sinh cho chồng cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác.
|
Bị cáo Cần trước vành móng ngựa. |
Từ ngày có con, Cần ra sức làm lụng với mong muốn đem lại cuộc sống đủ đầy cho con trai. Khoảng đầu năm 2015, Cần hay được bạn bè mời đi ăn uống.
Mỗi lần đi như thế, Cần đều không phải trả tiền. Nghĩ “ăn không” của bạn bè nhiều không ổn, Cần tính mời lại họ ăn một bữa đàng hoàng.
Thế nhưng khi nhìn vào gia cảnh mình, Cần thấy buồn vì nhà quá nghèo, hàng ngày lo đủ 3 bữa cơm đã quá sức với vợ chồng Cần. Sau nhiều đêm đắn đo, suy nghĩ cách kiếm tiền mời bạn bè ăn, Cần nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 1/9/2015, Cần bắt xe buýt sang trung tâm hồ Hoàn Kiếm nhằm mục đích cướp giật tài sản bán lấy tiền.
Sau vài giờ đi lòng vòng, tìm đối tượng, khoảng 17h cùng ngày, khi đang đứng trước chợ Đồng Xuân, Cần phát hiện hai du khách người nước ngoài ngồi trên xích lô, trên đùi người nữ có chiếc điện thoại iPhone đắt tiền.
Thấy vậy, Cần tiến đến. Lợi dụng lúc nữ du khách mải xem bản đồ không để ý, Cần giật lấy chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Chạy được hơn trăm mét, Cần bị du khách nam đuổi kịp, đưa vào trụ sở công an phường Đồng Xuân giải quyết.
Ngay sau đó, Cần bị bắt tạm giam 4 tháng 21 ngày, sau đó được cho tại ngoại. Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cần ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản”.
Do Cần bị câm điếc bẩm sinh, ngoài những người có liên quan, Tòa còn mời thêm một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để nói lại câu hỏi của HĐXX cho bị cáo và ngược lại.
Tại tòa, Cần thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. “Bị cáo đi cướp để lấy tiền mời bạn bè đi ăn”.
Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Cần bảo: “Thời gian bị tạm giam, bị cáo hối hận lắm. Giờ bị cáo sẽ cố gắng thay đổi”. HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cần 4 tháng 21 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giam về tội “Cướp giật tài sản”.
Nghe Tòa tuyên án, Cần nhờ người phiên dịch nói lời cám ơn và xin lỗi Tòa. Cần bảo đó là bài học đắt giá đối với bản thân mình. Từ nay về sau, anh ta sẽ không bao giờ phạm phải nữa.