Ấm tình Công an với người dân vùng khó
Từ giúp dân thu hoạch nông sản, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến hỗ trợ làm đường, những việc làm thiết thực của lực lượng Công an đang góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, sát dân.
Con đường vào thôn Diếc, xã Bạch Ngọc hôm ấy thêm phần nhọc nhằn dưới cái nắng gay gắt.
Trên vai cán bộ, chiến sĩ Công an xã là những bao ngô nặng trĩu được vận chuyển về nhà giúp ông Vương Quốc Giang (SN 1985).

Ông Giang bị tai nạn giao thông, đi lại khó khăn. Vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, ông sống cùng mẹ già và 3 người con nhỏ.
Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Công an xã Bạch Ngọc đến thăm hỏi, tặng quà và cùng gia đình thu hoạch, vận chuyển ngô.
“Chúng tôi hướng về cơ sở, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để bà con vơi bớt nhọc nhằn; đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, thăm hỏi, động viên các đối tượng yếu thế”, Đại úy Hoàng Minh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Công an xã Bạch Ngọc, cho biết.

Ông Vương Quốc Giang xúc động: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, được các chiến sĩ Công an xã hỗ trợ thế này, tôi mừng lắm. Các anh còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình”.

Đồng hành cùng trẻ em khó khăn
Tại xã Cao Bồ, Công an xã nhận đỡ đầu em Bàn Minh Hiếu (SN 2018), ở thôn Thác Hùng.
Khi Hiếu mới 6 tháng tuổi, mẹ mất vì bệnh ung thư, bố bị tai nạn giao thông. Em được ông bà nội nuôi dưỡng trong điều kiện còn nhiều khó khăn.
Năm 2022, Công an xã Cao Bồ nhận Hiếu làm con nuôi theo mô hình “Con nuôi Công an”, hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng cùng quần áo, đồ dùng học tập và đồng hành đến khi em tốt nghiệp THPT.

“Em vui vì được các bố, các mẹ Công an yêu thương, giúp đỡ. Ông bà cũng đỡ vất vả hơn khi chăm lo cho em”, Hiếu chia sẻ.
Trung tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Cao Bồ, cho biết đơn vị thường xuyên nắm hoàn cảnh từng trường hợp để có cách hỗ trợ phù hợp, không chỉ trước mắt mà còn đồng hành lâu dài để các em yên tâm học tập, trưởng thành.
Chung sức xây dựng quê hương
Tại xã Thuận Hòa, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị phụ trách, đỡ đầu địa phương, đã hỗ trợ 75 tấn xi măng làm đường bê tông và cây giống cho người dân.
Ở thôn Bản Mịch, xi măng được sử dụng làm tuyến đường vào khu tái định cư. Người dân góp công cùng làm đường, giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

“Có đường bê tông, đi lại thuận tiện hơn, nhất là lúc mưa, việc vận chuyển nông sản cũng đỡ vất vả”, ông Phàn Văn Nhùi, người dân thôn Bản Mịch nói.

Đại tá Nguyễn Đức Năng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Mỗi phần việc dù lớn hay nhỏ, nếu đáp ứng đúng nhu cầu của người dân đều có ý nghĩa.

Từ những bao ngô được giúp vận chuyển, những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những con đường được bê tông hóa, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an đang góp phần tạo dựng niềm tin, tăng thêm sự gắn bó với Nhân dân và cụ thể hóa phương châm “Đâu cần Công an có, đâu khó có Công an”.











