Ấm lòng nghĩa cử của chủ nhà hàng Đà Nẵng lập quỹ giúp bệnh nhân vượt khó
Tự trích 30% lợi nhuận mỗi tối từ việc kinh doanh, anh Trần Văn Quỳnh mong muốn cùng mọi người giúp đỡ những bệnh nhân nhí không may gặp hoạn nạn.
Điểm báo ngày 15/6/2017: “Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được”
Phó Thủ tướng: “Nếu Đà Nẵng thấy Sơn Trà chưa cần phát triển du lịch, Chính phủ cũng sẽ đồng ý”
Địa ốc 24h: Hàng loạt sai phạm đất đai tại Hòa Bình, doanh nghiệp nhắc chuyện TP Đà Nẵng nợ nghìn tỷ
Tàu tuần tra Echigo của Nhật Bản chính thức thăm hữu nghị tại Đà Nẵng
Bị đòi trăm tỷ tiền sử dụng đất, doanh nghiệp nhắc chuyện TP Đà Nẵng nợ mình nghìn tỷ
Tối ngày 4/6 vừa qua, anh Trần Văn Quỳnh, chủ nhà hàng hải sản TUNA Seafood (170 Hồ Nghinh, phường An Hải Bắc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin về việc cháu Nguyễn Thanh Bảo (7 tuổi, trú thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) không may bị tai nạn.
Khi nhập viện, cháu Bảo gặp phải chấn thương sọ não, chấn thương đốt sống cổ và đang liệt nửa người. "Nghe gia cảnh của bé cực kỳ khó khăn, thật sự là ko cầm được nước mắt. Nên ngay nửa đêm hôm sau 5/6, khi cửa hàng đóng cửa đi nghỉ, tôi đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, để thay mặt cho tấm lòng của tôi và những người bạn, trao tận tay bố của cháu Bảo, là anh Nguyễn Thanh Hải - số tiền 5 triệu để xoa dịu phần nào nỗi đau của cháu", anh Quỳnh cho hay.

Đang đứng bên giường cháu Bảo, nhà hảo tâm nghe cô y tá của khoa đến gặp và trình bày, trong khoa có thêm 1 trường hợp đặc biệt khác, là anh Lương Xuân Đức (37 tuổi, quê Quảng Nam) bị chấn thương sọ não như em Bảo.
"Bố của anh Đức bị tàn tật, cụt cả hai chân, nhưng hàng ngày vẫn cùng mẹ anh thay nhau chăm sóc anh. Gia đình khó khăn lắm, hàng ngày phải đi xin cơm từ thiện để có thể ở bên chăm sóc cho anh. Với trường hợp này, tôi biếu khoản tiền 100 USD cho mẹ anh Đức, để bác có thêm một chút chi phí chăm lo cho anh ấy", anh Quỳnh kể tiếp.
Đến ngày 11/6 vừa qua, anh Quỳnh và những người bạn tiếp tục đi thăm, mua quà tặng, động viên các bệnh nhân nhí nằm tại khoa nội 3, tầng 10 của Bệnh viện Ung bước Đà Nẵng. Đây sẽ trở thành hoạt động thường niên và được diễn ra đều đặn hàng tháng của anh Quỳnh và những người bạn. Tuỳ theo hoàn cảnh mà hỗ trợ các cháu khác nhau, cháu ít nhất được 500 ngàn đồng và nhiều nhất 3 triệu đồng.

Được biết, nguồn tiền giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn kể trên, anh Quỳnh đều trích từ "Quỹ TUNA Seafood và những người bạn - Chung tay vì bệnh nhân nhi - bệnh nhân ung bướu Đà Nẵng" vừa được khởi động, tại chính quán của anh Quỳnh vào tối 3/6 vừa qua.
Theo đó, anh Quỳnh sẽ trích 30% lợi nhuận mỗi tối của quán để bỏ vào quỹ hỗ trợ. Ngoài ra, thùng quỹ sẽ được bỏ ngay trong quán để khách du lịch, thực khách có mặt tại quán đóng góp, chung tay vì cộng đồng". Ngay đợt đầu tiên, từ tiền đóng góp của anh Quỳnh và những thực khách của quán đã được 23 triệu đồng.

Biết được nghĩa cửa này, anh Lee An (quốc tịch Hàn Quốc, hướng dẫn viễn Công ty du lịch DDC) khen ngợi: "Trong mắt tôi, anh Quỳnh là người chủ quán rất có tâm, món ăn ngon, vui vẻ với khách và thường làm việc tốt. Mong những người Hàn Quốc khi đến Đà Nẵng hãy chung tay với anh để giúp đỡ cho các cháu bệnh nhi ung thư, những bệnh nhân nhí Việt Nam không may gặp phải hoàn cảnh éo le".
Với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân nhí không may gặp phải hoàn cảnh, anh Quỳnh chia sẻ về việc làm của mình: "Tôi làm việc này do nhìn thấy xung quanh mình có quá nhiều hoàn cảnh đáng thương. Là người Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp, tôi mong muốn việc làm của mình sẽ được lan toả ra cộng đồng để xã hội được tốt đẹp hơn".

