Tiếng ồn, cát sạn, vữa bê tông rơi vãi tung tóe, bụi bay mù mịt, xe tải lớn nằm án ngữ ngay giữa lòng đường gây ách tắc giao thông,... là những hình ảnh không khó để bắt gặp tại trạm trộn bê tông Sotraco.
Suốt 5 năm trở lại đây (từ năm 2011), người dân sống tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội không khỏi bức xúc trước việc trạm trộn bê tông Sotraco của Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC gây ô nhiễm môi trường và gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Và nhiều lần người dân kiến nghị với chính quyền sở tại nhưng chưa lần nào trạm trộn bê tông này bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.
|
Cát sạn, vữa xi măng bắn tung tóe trên đường... |
Theo quy định việc thành lập các trạm trộn bê tông dịch vụ (cung cấp bê tông cho công trình xây dựng) phải xa khu dân cư và phải đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt như về vệ sinh môi trường; hệ thống đường vào, đường ra riêng biệt không đi chung với đường giao thông… Nhưng thực tế tại trạm trộn bê tông Sotraco thì ngược lại, thậm chí hoạt động nhiều năm nay nhưng không hề có giấy phép.
Tại thời điểm lắp đặt, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC có văn bản “đặc cách” về mặt chủ trương của UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho trạm trộn này hoạt động để nhằm phục vụ một số công trình chính như Tổ hợp khách sạn Dầu khí 5 sao – Mỹ Đình.
|
... Khiến cả đoạn đường này bụi bay mù mịt suốt ngày. |
Và theo văn bản “đặc cách” này, sau khi hoàn thành một số công trình chính thì trạm trộn này sẽ tự tháo dỡ và trong thời gian hoạt động trạm trộn phải đảm bảo nghiêm ngặt các vấn đề về môi trường,...Thế nhưng, dù công trình chính đã hoàn thành từ lâu nhưng trạm trộn bê tông này vẫn chưa tháo dỡ.
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, trạm trộn bê tông Sotraco nằm trong khuôn viên rộng hàng ngàn m2 ngay trên trục đường chính Lê Quang Đạo cắt qua Đại lộ Thăng Long (thuộc phường Mễ Trì) nơi hàng ngày có hàng ngàn lượt người qua lại.
Và có lẽ, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải chở đầy cát, sạn và những xe bồn bê tông thường xuyên dừng, đỗ án ngữ ngay trên trục đường chính (trước cổng ra vào trạm trộn) gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên con đường này.
Không những thế, đoạn đường này từ cuối đường Lê Quang Đạo kéo dài hàng trăm mét đang xuống cấp nghiêm trọng, bụi bay mù mịt, cát đá, vữa bê tông rơi vãi bắn tung tóe trên đường khiến trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì như hồ chứa nước thải khiến người đi đường phải rất khó khăn mới đi qua khỏi đoạn đường này.
Trước cổng trạm trộn này còn xuất hiện một số hố nước màu trắng đục ngay giữa lòng đường,... Ngoài ra, tại đây thường xuyên xuất hiện 4 – 5 xe bồn, xe tải chiếm hết vỉa hè khiến nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường trông rất nguy hiểm.
|
Trước cổng trạm trộn cát đá trôi hẳn ra giữa lòng đường. |
“Tôi thường xuyên đi làm qua con đường này, mỗi ngày cả việc đưa đón con nữa cũng mất 4 – 5 lượt. Tôi và nhiều người dân khác khi qua đây đều phải đi tránh qua mép đường bên kia cách xa cổng ra vào của trạm bê tông chứ nhiều lúc xe bồn ở trong lao thẳng khiến nhiều người trở tay không kịp. Hơn thế nữa đi qua đoạn đường này bụi mù mịt suốt ngày, trời mưa thì lầy lội bùn đất bắn tung tóe... Và không hiểu sao trạm trộn này hoạt động thế mà vẫn không thấy bóng dáng cơ quan chức năng xử lí”, chị Hương ngán ngẩm.
Và điều đáng nói hơn là trạm trộn bê tông này nằm cách UBND phường Mễ Trì chỉ vài trăm mét và được biết, những công trình chính của Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC đã hoàn thành xong từ lâu nhưng trạm trộn này vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức chính quyền.
Liên quan đến trạm trộn bê tông Sotraco hoạt động không phép nhiều năm liền, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì.
Ông Minh cho biết: “Trạm trộn bên tông này hoạt động từ năm 2011 đến nay, do Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC lắp đặt nhằm phục vụ các công trình chính của đơn vị. Trong thời gian này mặc dù không có giấy phép hoạt động nhưng về mặt chủ trương của UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cũng có văn bản "đặc cách" cho trạm trộn này hoạt động nhằm phục vụ một số công trình chính của đơn vị”.
“Trong thời gian trước đó, UBND phường cũng phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành gồm công an môi trường, quản lí đô thị,... thường xuyên tiến hành kiểm tra”, ông Minh nhấn mạnh.
Theo lời ông Minh thì đơn vị này không hề có giấy phép hoạt động mà chỉ có văn bản “ưu tiên” của UBND thành phố và Sở TNMT Hà Nội cho trạm trộn hoạt động.
|
Những "hung thần" thường xuyên lao thẳng ra đường khiến nhiều người hú vía. |
Tuy nhiên, về phía UBND phường đã nhiều lần yêu cầu đơn vị cam kết bảo vệ môi trường và xuất trình văn bản "đặc cách" đó (có dấu đỏ, có chứng thực hợp lệ) nhưng cả mấy lần đơn vị này chỉ trình được bản photo.
Được biết, dù đã tồn tại nhiều năm gây bức xúc cho người dân nhưng trạm trộn này chưa lần nào bị cơ quan chức năng xử lý.
Người dân đặt câu hỏi? Tại sao trạm trộn bê tông Sotraco hàng ngày vẫn thường gây cản trở giao thông, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường thế nhưng vẫn không hề bị lực lượng chức năng “sờ gáy”... Liệu ai đã “chống lưng” cho trạm trộn bê tông này hoạt động không phép trong suốt 5 năm qua.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Phapluatplus.vn ghi nhận tại trạm trộn bê tông Sotrac:
|
Cát sạn rơi vãi cả một đoạn đường dài hàng trăm mét. |
|
Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi để xe. |
|
Những núi cát, sạn không có rào chắn trào hẳn ra lòng đường. |
|
Người tham gia giao thông như bị "bức tử" khi có những chiếc xe lớn đi qua. |
|
"Hung thần" lao vùn vụt trên đường... |
|
Dù không giấy phép hoạt động nhưng nơi đây hàng ngày có hàng trăm chuyến xe bơm bê tông, xe tải ra vào. |
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.