Lần đầu tiên được cầm trên tay tấm phiếu cử tri, trực tiếp bầu ra người đủ đức đủ tài đại diện cho ý nguyện nhân dân, đó đã và sẽ để lại rất nhiều dấu ấn cho mỗi cá nhân.
Mới đó cũng đã ngót 70 năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên người dân trực tiếp đi làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu ra những người có đức, có tài, vừa "hồng" vừa "chuyên" vào trong bộ máy Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, 70 năm đó là một quãng đường lịch sử đầy những thăng trầm nhưng cũng không kém phần hào sảng của dân tộc, ở đó, mỗi cá nhân đã sống, cống hiến hết mình cho tổ quốc thân yêu.
Trong những ngày mà cả đất nước đang hừng hực khí thế của ngày hội toàn dân, bầu ra các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, không khí vui mừng, phấn khởi đó như được sống lại trong mỗi người dân đất Việt.
Đi đến đâu cũng là cờ hiệu, nhạc hiệu, tuyên truyền, rộn rã, rung động lòng người, không gian dường như được "khoác" lên mình chiếc áo mới, rực rỡ hơn, tô thắm thêm vẻ đẹp của quê hương.
Vừa đủ tuổi để được cầm lá phiếu, được tự tay đề cử những người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình, của gia đình, và của toàn xã hội, cảm giác đó là một điều gì rất thiêng liêng, vinh dự, đầy tự hào...
Hòa trong không khí của ngày hội toàn dân, trong không gian cổ kính của đình làng, có một người vẫn luôn giữ trong mình hồi ức của lần đầu đi bầu cử, ông Đặng Văn Lự, người thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, dù nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong mỗi cử chỉ của người cử tri đó luôn toát nên một cảm xúc vui mừng khó tả.
|
Người chiến sĩ cách mạng năm xưa, tâm đắc bên tác phẩm "Đầu tiên đi bầu". |
Năm nay theo kế hoạch của địa phương, đình làng được chọn là nơi diễn ra hoạt động của tổ bầu cử, tấm tắc kể về những công việc mà những ngày gần đây ông đã làm để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, ông cũng không quên giới thiệu những vần thơ của một thời mình bắt đầu đi bầu cử.
Có một điều đặc biệt hơn là tác phẩn thơ của ông được địa phương lựa chọn sử dụng như một phần trong công tác tuyên truyền, cổ động cho hoạt động bầu cử của địa phương, niềm vui đó dường như đã làm tăng thêm xúc cảm cho người chiến sỹ từng vào sinh ra tử năm xưa.
Thơ ông không cầu kỳ, trau chuốt, những vần thơ mộc mạc, nhưng chân thành, rộng lượng; hồi nhớ lại ký ức lần đầu được cầm trên tay lá phiếu bầu cử, bầu ra người tài đức song toàn vào cơ quan đại diện nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân... ánh mắt ông như sáng bừng lên một niềm kiêu hãnh.
Pháp Luật Plus xin được trích nguyên văn của tác phẩm thơ này.
Đầu tiên đi bầu
Năm nay mười tám tuổi đời
Tôi đi bỏ phiếu là người đầu tiên
Tôi sinh ra và lớn lên
Được cầm lá phiếu đầu tiên đi bầu
Bầu người tài đức làm đầu
Luôn luôn đổi mới, làm giàu quê ta.
Bầu người tiến thủ xông pha
Có tài, có đức bầu ra khóa này
Tôi cần lá phiếu trên tay
Tìm người tài đức, bầu ngay sẵn sàng
Bầu người dám nghĩ dám làm
Khó khăn đến mấy, sẵn sàng vượt qua
Nghị quyết của Đảng đề ra
Đưa công nghiệp hóa nước nhà tiến lên
Không gì vui sướng nào hơn
Hôm nay là buổi đầu tiên đi bầu
Công dân thừa kế mai sau
Việt Nam sánh với năm châu sáng ngời.
Dân ta ơn đảng muôn đời
Bác là vị thánh, là người cứu tinh
Việt Nam có Hồ Chí Minh
Có Đảng cộng sản quang vinh đưa đường!
Để có được những vần thơ như vậy là cả những tâm tư tình cảm của ông; sáng tác luôn trong không khí của ngày hội non sông, ông Lự cho biết: "Tôi sáng tác những vần thơ này như để thay cho tiếng nói của một bộ phận lớp trẻ cũng như tôi ngày xưa, lần đầu được đi bỏ phiếu, cảm giác thật hào sảng, sung sướng biết bao".
Nhưng điều mà ông mong muốn hơn cả là thông qua lời thơ cổ động, những người được chọn làm cán bộ, làm đại biểu của nhân dân hãy sâu sát, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đó phải luôn rèn luyện tư tưởng, kiên quyết chống tham nhũng, phải làm cho dân tin, dân phục, dân phấn khởi để cùng nhau xây dựng đất nước lên một tầm cao mới.
Những mong mỏi đó cũng dường như cũng giống những ý nghĩ của cử tri cả nước muốn gửi gắm cho các cán bộ, đại biểu được dân tín nhiệm bầu cử.
|
Lớp lớp cử tri bàn luận xôn xao, cởi mở, chân thành để tìm ra người xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của cá nhân mình. |
Hòa vào dòng người, trong niềm vui sướng tột cùng, tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn đại biểu của mình, trong suốt 70 năm lịch sử, và tiếp tục hướng tới, chắc chắn sẽ làm nên một trang sử hào hùng cho một dân tộc kiên cường.
Ngày 22/5, đã và đang là ngày tất cả cử tri khắp cả nước cùng nhau đến các điểm bỏ phiếu trung tâm để bầu ra những người lấy tài đức làm đầu, dám nghĩ dám làm cho dù khó khăn đến mấy cũng sẽ sẵn sàng vượt qua để đại diện cho ý chí của người dân, để từ đó đưa nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước nhà tiến lên, để Việt Nam có thể sánh được với năm châu sáng ngời!