Sau 3 ngày đưa con trai, con dâu và 2 cháu nội về nơi yên nghỉ cuối cùng, bao trùm lên ngôi nhà bà Phan Thị Hường (66 tuổi, thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình) là không khí đau buồn và tang tóc. Những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi quá đường đột của gia đình anh Trần Văn Tuấn (38 tuổi) trong vụ chìm tàu trên sông Hồng chiều ngày 4/7 vừa qua.
Sự việc chìm tàu trên sông Hồng ở khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) làm 4 người trong gia đình anh Tuấn chết rất thương tâm. Các nạn nhân gồm anh Tuấn, chị Trần Thị Hái (36 tuổi, vợ anh Tuấn), con trai Trần Văn Duy (8 tuổi) và con gái Trần Thị Đào (2 tuổi) đều trú ở thôn Kênh Gà (huyện Gia Viễn).
Đứa bé thơ dại mồ côi cả cha mẹ lẫn anh, em trong tích tắc
Trong căn nhà nhỏ khiêm tốn nép mình trong một góc làng, người mẹ già không ngừng rơi nước mắt mỗi khi nhìn lên di ảnh của các con, các cháu ruột mình. Sự chia cách quá đường đột này để lại cho bà Hường và người thân nỗi đau không bao giờ quên. Kèm theo đó là trách nhiệm lớn lao nuôi cháu bé (5 tuổi) - con trai duy nhất của anh Tuấn còn sống sót nên người.
Bà Hường không kìm được nước mắt nhìn đứa cháu nội vô tư vui đùa chia sẻ: “Cháu nó còn bé quá, đã biết gì đâu. Cứ tưởng bố mẹ và anh đi đâu ít hôm rồi lại về. Không ngờ rằng, cả cuộc đời tôi khổ sở đủ điều, việc gì cũng đã làm qua. Chồng mất sớm, một mình hi sinh tất cả nuôi đàn con khôn lớn, nhưng giờ lại đứt ruột chứng kiến cảnh “tóc bạc tiễn con tóc xanh”.
|
Bà Hường - Mẹ anh Tuấn nghẹn khóc mỗi khi bước chân vào nhà nhìn thấy di ảnh con, cháu. |
Kể từ khi hay tin anh Tuấn, chị Hái và 2 cháu không còn, khắp ngôi làng nhỏ cũng thương sót cho gia đình anh Tuấn bạc mệnh. Người chết đã đành, đáng thương hiện tại chính là đứa con thơ Trần Văn Khánh (5 tuổi) của anh Tuấn giờ đây vĩnh viễn phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Bà Hường ôm cháu vào lòng nhìn di ảnh con bật khóc không thành tiếng, bà không ngờ rằng trong một ngày bà đón tới 4 thi thể của con và cháu trở về. “Nó mới mang thằng Khánh về rồi đi được mấy ngày thì xảy ra chuyện. Tôi già rồi, không còn thiết gì nữa. Nhưng còn đứa cháu đáng thương này sống ra sao khi những ngày tới không còn bố mẹ chăm lo cho”.
Chia sẻ về câu chuyện buồn với chúng tôi, anh Trần Văn Lưu (anh nhà bác ruột của anh Tuấn) buồn bã tâm sự. Vợ chồng anh Tuấn và chị Hái sinh được 3 cháu, đứa đầu là bé Duy, rồi đến bé Khánh và bé Đào. “Hôm nhận được tin báo mà tôi không tin. Sau đó gọi điện cho vợ chồng chú ấy mãi không được tôi mới tin. Thật là tin quá bất ngờ với cả làng trên, xóm dưới”.
|
Bé Khánh - Đứa con may mắn thoát chết vì ở nhà với bà để ôn thi vào lớp 1. Nó còn quá bé, vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất người thân. |
Ra đi để lại cả “núi” nợ nần
Người dân nơi đây cho biết, gia đình anh Tuấn sống rất chan hòa với bà con. Gia cảnh nghèo nên anh chị hiện tại cũng chưa có nhà riêng. 2 vợ chồng anh mới sắm tàu và lênh đênh trên sông nước suốt tháng để trở vật liệu thuê. 2 con đầu là Duy và Khánh thì ở nhà với bà nội (ông nội mất cách đây 10 năm) để tiện việc ăn học. Cháu Đào (2 tuổi) nhỏ tuổi nên đi theo bố mẹ. Đợt nghỉ hè này, anh Tuấn cho cả 2 con trai đi theo thuyền, như là chuyến du lịch cho các cháu. Vì cháu Khánh chuẩn bị thi vào lớp 1 nên anh Tuấn mới cho cháu về ở với bà khoảng hơn 1 tuần.
Nhìn cháu Khánh vui đùa, chưa hiểu được nỗi đau mất cả cha mẹ và anh em, ông Lưu nói: “May là thằng bé mới về để ôn thi vào lớp 1. Nếu bố cho chơi trên tàu ít hôm nữa thì chắc cũng chung số phận. Cháu còn bé quá, không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Bà thì già rồi, không lương, làm sao có thể nuôi nổi cháu”.
|
4 người trong gia đình anh Tuấn ra đi đột ngột để lại đứa con thơ 5 tuổi sống côi cút bên bà nội già yếu. |
Theo người thân trong gia đình cho hay, vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Tuấn cũng chưa có nhà riêng và mới đóng tàu nên hiện tại 2 vợ chồng còn nợ ngân hàng gần 200 triệu. Giờ bà Hường gần 70 tuổi không biết làm gì để nuôi cháu Khánh lớn khôn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Nhàn, Chủ tịch xã Gia Thịnh cho biết: “Vợ chồng anh Tuấn sinh được 4 đứa con. Cách đây 3-4 năm trước, 1 đứa con của anh Tuấn cũng bị chết đuối. Gia cảnh rất khó khăn. Cả hai bên nội ngoại cũng vậy nên không thể trông nhờ vào ai. Chồng mất sớm, bà Hường lại không có lương thưởng nên để nuôi được cháu Khánh nên người là chuyện khá khó khăn”.
Sau khi biết tin vợ chồng anh Tuấn mất, chính quyền xã, huyện và tỉnh cũng đã đến thăm hỏi động viên. Tuy nhiên, đó là là phần nào. Giờ chỉ mong sao mọi người có thể chung tay chia sẻ đùm bọc cháu Khánh lớn khôn” – ông Nhàn nói thêm.