“30 chưa phải là Tết” - Cặp đôi bấm nút hẹn hò nhưng bị mẹ bạn gái thẳng thừng từ chối
“Dở khóc dở cười” chuyện bạn trai đi hẹn hò mà không khác gì “ở đợ”, tới “Ghép đôi thần tốc” lại bị mẹ bạn gái “phũ” nhiều phen.
Tập 13 chương trình “Ghép đôi thần tốc”, Hứa Minh Đạt - Cát Tường gây chú ý khi “dự ghép” cho cặp đôi chàng tài xế Phạm Trung Thuận (25 tuổi) và bạn gái đang kinh doanh tự do Đặng Mai Ngọc Chi (24 tuổi).
Thời buổi hiện đại, nhưng chuyện tình dở khóc dở cười của Trung Thuận khiến bà mối Cát Tường cũng phải thốt lên: “Mối tình gì mà mình giống như con ở luôn vậy”. Đến để thay đổi đường tình duyên, anh chàng rất chân thành thể hiện tình cảm nhưng lại bị phụ huynh đối phương từ chối thẳng thừng, khiến anh nhiều phen “muối mặt” thấy thương.
Cụ thể, trong buổi hẹn hò, Trung Thuận gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, cởi mở, hài hước và có nhiều “tuyệt chiêu” thả thính. Đáng chú ý là tình trường của anh chàng khiến ông mai bà mối và nhà gái được phen ngỡ ngàng và cười ra nước mắt.

Cặp đôi Trung Thuận - Ngọc Chi được dự ghép.
“Em trải qua 3 mối mình, mối tình thứ 3 cũng chưa được gọi là chính thức nhưng mà gia đình bạn đó áp lực em quá. Em bị bắt làm đủ thứ như sửa nhà, sửa điện, nấu cơm, rửa chén còn đấm bóp chân cho mẹ bạn đó nữa. 3 tháng là em chịu không nổi, em sợ tới giờ luôn”, anh chàng tiết lộ.
Câu chuyện khiến Cát Tường không khỏi bức xúc: “Tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như bị đày ải vậy đó. Em bị lợi dụng về thể xác, sức lực quá!”.
Ở phía bên kia, Ngọc Chi - bạn gái dự ghép của Trung Thuận lại khá thích thú trước tình trường thú vị của anh chàng. Ngọc Chi phải nói là một cô gái tài sắc vẹn toàn, không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi trong xây dựng sự nghiệp riêng. Cô nàng từng có 3 năm du học tại Nhật, hiện tại vừa học vừa làm và ấp ủ kế hoạch mở một cửa hàng mỹ phẩm.
Xinh đẹp, giỏi giang và cá tính nhưng đường tình duyên của Ngọc Chi không được thuận lợi dù yêu cầu về bạn đời của cô nàng không hề cao. “Em cũng trải qua 3 mối tình, tình đầu thì em bị “cắm sừng”, mối tình thứ 2 thì xa mặt cách lòng. Còn mối tình thứ 3 thì em yêu đơn phương, giờ anh đó lấy vợ rồi nhưng tụi. Mẫu người lý tưởng của em là ba em, một người rất trầm tính nhưng rất yêu thương gia đình”.

Dù cho mẹ nhà gái phản đối, song cả 2 vẫn quyết định nên duyên cùng nhau.
Ngay từ giây phút gặp mặt, Trung Thuận đã bị sự xinh đẹp của Ngọc Chi “hút hồn”. Càng lắng nghe chia sẻ của Ngọc Chi, anh chàng lại càng chắc chắn trái tim mình đã một lòng hướng đến cô nàng. “Nếu em mở cửa tiệm thì anh sẽ đi giao hàng cho em. Anh tuy chiều cao không như em muốn, nhưng sẽ độn giày để cao bằng em. Anh với em cũng lặn lội tới đây thì cũng mới gặp nhau thôi, nhưng mà anh hy vọng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu”, anh chàng bày tỏ.
Sự ngọt ngào của Trung Thuận phần nào đã khiến Ngọc Chi xiêu lòng, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với mẹ bạn gái. Kể cả khi Trung Thuận bày tỏ: “Bác ơi bác có đồng ý nhận con về đấm bóp cho bác không?”, mẹ Ngọc Chi cũng thẳng thắn đáp luôn: “Cô có tập Yoga mỗi ngày nên chắc chưa cần tới con” khiến anh chàng toát mồ hôi hột.
Tuy nhiên, dù mẹ chưa ưng ý lắm với Trung Thuận nhưng Ngọc Chi vẫn bất chấp chọn nên đôi với anh chàng. Không ngờ, tới phút cuối dù đã thành đôi nhưng Trung Thuận vẫn bị mẹ bạn gái phũ tới xanh mặt. Dù anh chàng tha thiết xin được đặt nụ hôn đầu với Ngọc Chi, mẹ cô nàng vẫn kiên định từ chối thẳng: “Cái này cô chưa đồng ý, việc này cũng quan trọng lắm. Tụi con cứ tìm hiểu nhau như bạn bè đi đã”.

