Trong lúc đang giữ trẻ, 17 học sinh cùng cô giáo mầm non bị ong rừng tấn công phải nhập viện.
Sáng 15/4, thông tin từ UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, một bầy ong rừng bất ngờ kéo đến tấn công điểm trường mầm non xóm Xuân Trung (xã Thanh Xuân) khiến 17 cháu bé và 1 cô giáo phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 14/4, khi cô giáo Phạm Thị Tuyết (46 tuổi) cùng hơn 20 em học sinh lớp mẫu giáo bé đang trong giờ học thì bất ngờ có một đàn ong rừng kéo vào trong lớp học và tấn công mọi người.
Cô Tuyết lập tức dùng bạt xanh trùm kín người tất cả các em và bỏ chạy ra khỏi trường nhưng vẫn bị đàn ong đuổi theo.
|
Các cháu bị ong đốt đang được cấp cứu và điều trị tại BVĐK huyện Thanh Chương. |
Cô giáo và 25 học sinh được người dân sống gần đó "giải cứu", xua đuổi đàn ong. Tuy nhiên, trong đó có 17 em học sinh và cô Tuyết đã bị đàn ong đốt được đưa đến trạm xã xã Thanh Xuân cấp cứu.
Do bị đàn ong đốt quá nặng, nhiều vết thương trên người nên 5 em học sinh được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), 12 em còn lại và cô Tuyết được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương điều trị.
Bác sỹ Nguyễn Bá Thời - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cho biết: "Bệnh viện tiếp nhận 13 trường hợp bị ong rừng đốt, trong đó có 12 em học sinh và 1 cô giáo nhập viện với triệu chứng khó thở, nổi van đỏ, sốt... Ngay lập tức, các bác sỹ cho các bệnh nhân thở ô xy, chuyền dịch, chống sốc, giảm đau và bài niệu tích cực để đẩy độc tố ra ngoài. Đến sáng nay, cô giáo và 10 cháu bé sức khỏe đã ổn định nên đã được xuất viện về nhà, chỉ còn 2 cháu bé bị nặng hơn đang được tiếp tục điều trị”.
Chị Trần Thị Trà (mẹ cháu Trần Thị Thục Như (3 tuổi, trú tại xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) cho biết: "Khoảng hơn 8h sáng ngày 14/4, khi nhận được tin báo cháu Như cùng nhiều học sinh khác bị ong đốt khi đang học ở trường, mọi người đến các cháu được cô giáo đưa ra khỏi trường khoảng 1km. Tôi đến ôm con tôi bỏ chạy vào nhà người dân nhưng vẫn bị đàn ong đuổi theo. May mắn hai mẹ con được một người dân chở xe máy bỏ chạy và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời”.
Được biết, đến thời điểm hiện tại các cháu và cô giáo đã cơ bản ổn định đang được Bệnh viện theo dõi.