---
title: "TP Quảng Ninh cùng Việt Nam tiến bước."
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/02b3e6bd-8b9b-47ee-a893-9a9e899a7cc0.jpg
slug: tp-quang-ninh-cung-viet-nam-tien-buoc
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/tp-quang-ninh-cung-viet-nam-tien-buoc.html
published_at: 07:26 31/08/2026
updated_at: 07:26 31/08/2026
authors: Nguyễn Tuấn
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Dân sự & tố tụng dân sự
topics:
  - đi bộ cộng đồng
  - thượng cờ quốc gia
  - Cùng Việt Nam tiến bước
  - Quốc Khánh 2/9
  - Quảng Ninh
language: vi
content_type: article
---

# TP Quảng Ninh cùng Việt Nam tiến bước.

## Sáng 30/8, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, những tuyến đường ở Quảng Ninh rực lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những chiếc áo in ngôi sao vàng. 

Từ Hạ Long, Móng Cái, Mạo Khê, Điền Xá, Đầm Hà, Quảng Tân đến vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn mỗi bước chân hòa vào hàng triệu bước chân trên cả nước, tạo nên một hình ảnh giàu sức sống về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong một chặng đường phát triển mới.

Ở Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long, điểm tổ chức cấp tỉnh, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân có mặt từ sớm.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/97682423-87d9-46f0-ba37-147b66f36428.jpg)

Trong sắc đỏ rực rỡ, người dân Quảng Ninh trang nghiêm hướng về Quốc kỳ, cùng hòa chung nhịp bước “Cùng Việt Nam tiến bước” trong những ngày tháng Tám lịch sử.

Trước giờ xuất phát, tất cả cùng hướng về Quốc kỳ trong nghi thức chào cờ. Những cánh tay đặt lên ngực, những gương mặt nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt giữa nhịp sống đô thị.

Sau hiệu lệnh phát động, dòng người bắt đầu di chuyển. Sắc đỏ nối dài bên bờ vịnh, phía xa là không gian đô thị Hạ Long đang chuyển mình mạnh mẽ.

Những bước chân của người trẻ đi bên cạnh người lớn tuổi; cán bộ, chiến sĩ cùng bước với người dân; học sinh hòa vào đội hình của cộng đồng.

Một hoạt động thể thao vì thế trở thành dịp để mỗi người cùng cảm nhận rõ hơn tinh thần gắn kết và niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Chị Trần Lan Anh, phường Hạ Long, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình đúng vào những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9. Khi cùng mọi người đứng dưới cờ Tổ quốc, rồi cùng đi bộ trên đường phố, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào và sự đoàn kết.

Những việc làm giản dị như thế này nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo thành một lối sống tích cực, khỏe mạnh và có trách nhiệm với cộng đồng”.

Tại phường Mạo Khê, không khí cũng sôi nổi không kém. Hơn 1.300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân tham gia chương trình tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt. Hình ảnh những hàng người trong trang phục đa dạng nhưng cùng chung sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên một đội hình giàu sức lan tỏa.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/eb3722d3-9f54-49ae-8804-712b19abe00f.jpg)

Sắc đỏ rực rỡ phủ kín không gian, những cánh tay đặt lên ngực và những ánh mắt hướng về Quốc kỳ, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, đầy tự hào trong ngày hội “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đáng chú ý, trong dòng người ấy có lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân.

Họ không chỉ cùng đi bộ mà còn cùng chia sẻ một không gian sinh hoạt cộng đồng, cùng tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Từ Mạo Khê, chương trình tiếp tục lan tỏa tới các địa bàn khác. Tại xã Điền Xá, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân cùng tham gia tại sân bóng Trung tâm xã ở thôn Chiến Thắng.

Tại Đầm Hà và Quảng Tân, các địa phương tổ chức tiếp sóng Lễ Thượng cờ Quốc gia, chào cờ, hát Quốc ca, theo dõi chương trình và hưởng ứng hiệu lệnh phát động từ điểm cầu Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Hoà, xã Điền Xá, cho biết: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi. Đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo cơ hội để mọi người gặp gỡ, gắn kết. Đặc biệt, chương trình diễn ra trong dịp Quốc khánh nên ai cũng có cảm giác tự hào khi mình đang cùng đồng bào cả nước hướng về một ngày lễ rất thiêng liêng”.

Nếu ở đất liền, những bước chân nối dài trên đường phố tạo nên không khí sôi động, thì tại đặc khu Cô Tô, mỗi bước đi còn mang dấu ấn riêng của vùng biển đảo.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/81311aad-8c4f-44a6-8d24-56a7fe04d051.jpg)

Những bước chân nối dài trên tuyến phố đi bộ Tiên Yên, nơi người dân và lực lượng vũ trang cùng hòa chung sắc đỏ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào hướng về Quốc khánh 2/9.

Sau lễ thượng cờ, chào cờ và hiệu lệnh phát động, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo Nhân dân đặc khu Cô Tô đi bộ trên tuyến đường bao biển mới khu vực Âu Cảng, với cự ly khoảng 2,5km.

Trong nắng sớm, những chiếc áo đỏ sao vàng nổi bật giữa màu xanh của cây cối và biển trời. Đội hình người đi bộ trải dài trên tuyến đường ven biển tạo nên hình ảnh đẹp về cuộc sống, con người nơi đảo tiền tiêu.

Nguyễn Tuấn Điệp, Đặc khu Cô Tô, chia sẻ: “Từ Cô Tô, chúng tôi cùng bước với người dân ở mọi miền đất nước. Với vùng biển đảo, hoạt động hôm nay còn mang ý nghĩa về tình yêu quê hương, biển đảo và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh. Nhìn những lá cờ Tổ quốc và những bước chân nối dài bên biển, tôi thấy rất tự hào”.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh – Vì Việt Nam vững bền”, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/0e9311ab-da9b-4f61-b410-e12e4435f758.jpg)

Từ vùng biển đảo Cô Tô, những bước chân trong sắc đỏ sao vàng hòa cùng nhịp bước cả nước, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Ở Quảng Ninh, thông điệp ấy được cụ thể hóa bằng sự tham gia đông đảo của người dân tại nhiều địa bàn. Những bước chân hướng tới việc hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, sống xanh và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Đó cũng là sự tiếp nối thiết thực Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Những bước chân khỏe khoắn ấy còn mang theo một tầng ý nghĩa lớn hơn, niềm tự hào về hành trình 81 năm của đất nước.

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình dài với biết bao hy sinh, gian khổ để giành và giữ độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước.

Hôm nay, trong những ngày tháng Tám lịch sử, thế hệ hiện tại tiếp tục viết tiếp hành trình ấy bằng những công việc cụ thể của mình, đó là lao động, học tập, rèn luyện, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng và chung sức phát triển quê hương.

Với Quảng Ninh, niềm tự hào ấy càng được nhân lên khi địa phương bước vào một chặng đường phát triển mới với dấu mốc thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Từ một địa phương có thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu phát triển với tầm vóc mới, không gian mới và những kỳ vọng mới.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh người dân cùng xuống đường, cùng đi bộ, cùng hướng về phía trước mang một ý nghĩa rất rõ ràng. Phát triển không chỉ được đo bằng những công trình lớn hay những con số kinh tế. Phát triển còn bắt đầu từ chất lượng cuộc sống của người dân, từ một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, đoàn kết và có ý thức bảo vệ môi trường.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/08/30/e1dfc997-eab9-4246-a484-f9a6ddcd4bab.jpg)

Những bước chân cùng hòa chung nhịp bước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế hướng về Quốc khánh 2/9.

Từ Hạ Long đến Mạo Khê, Điền Xá, Đầm Hà, Quảng Tân; từ đất liền đến Cô Tô, Vân Đồn… những bước chân sáng 30/8 đã hòa vào nhịp bước chung của cả nước. Trong sắc đỏ của Quốc kỳ, mỗi người mang theo niềm tự hào về 81 năm Quốc khánh, niềm tin vào tương lai và trách nhiệm đối với quê hương.

Một bước chân có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn bước chân cùng hướng sẽ tạo thành sức mạnh. Với Quảng Ninh, đó là những bước chân của một thành phố trực thuộc Trung ương đang bước vào chặng đường mới, tự tin hơn, năng động hơn, xanh hơn và quyết tâm cùng cả nước tiến về phía trước.

Cùng Việt Nam tiến bước cũng là cùng Quảng Ninh tiến bước.

Từ những con đường hôm nay, một khí thế mới đang được lan tỏa: “tự hào về quá khứ, trân trọng hiện tại và vững tin vào tương lai”./.
