---
title: "TP HCM: Người đàn ông 64 tuổi bị nhóm côn đồ đánh nhập viện"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/fbf47a81-0056-440d-83c2-34bb7315f9ee.jpg
slug: tp-hcm-nguoi-dan-ong-64-tuoi-bi-nhom-con-do-danh-nhap-vien-149795
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/tp-hcm-nguoi-dan-ong-64-tuoi-bi-nhom-con-do-danh-nhap-vien-149795.html
published_at: 11:10 26/09/2020
updated_at: 11:10 26/09/2020
authors: Ngọc Hiếu
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Hình sự & tố tụng hình sự > Hình sự
topics:
  - đánh nhập viện
  - côn đồ
  - truy đuổi
language: vi
content_type: article
---

# TP HCM: Người đàn ông 64 tuổi bị nhóm côn đồ đánh nhập viện

## Ông Được đang chạy xe máy trong hẻm thì bất ngờ xuất hiện nhóm khoảng 7-8 thanh niên, đi trên nhiều xe máy, chặn đường đánh tới tấp.

  

###### [Thuê côn đồ dùng súng, bắt, nhốt con nợ vì không đòi được tiền](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/thue-con-do-dung-sung-bat-nhot-con-no-vi-khong-doi-duoc-tien-d135134.html "Thuê côn đồ dùng súng, bắt, nhốt con nợ vì không đòi được tiền")

###### [Trung thu này tặng con đồ chơi gì?](https://www.phapluatplus.vn/van-hoa/trung-thu-nay-tang-con-do-choi-gi-d134957.html "Trung thu này tặng con đồ chơi gì?")

###### [Sau khi ăn nhậu, tên côn đồ đánh cụ già trọng thương](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/sau-khi-an-nhau-ten-con-do-danh-cu-gia-trong-thuong-d134813.html "Sau khi ăn nhậu, tên côn đồ đánh cụ già trọng thương")

###### [Video: Kinh hoàng cảnh người đàn ông bị nhóm côn đồ truy đuổi, tấn công phải bỏ chạy thục mạng](https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/video-kinh-hoang-canh-nguoi-dan-ong-bi-nhom-con-do-truy-duoi-tan-cong-phai-bo-chay-thuc-mang-d133719.html "Video: Kinh hoàng cảnh người đàn ông bị nhóm côn đồ truy đuổi, tấn công phải bỏ chạy thục mạng")

  

Ngày 26/9, Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị nhóm thanh niên đuổi đánh đến nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Được (64 tuổi, ngụ tại đường Chiến Lược, Khu phố 15, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

![120095166_763605511150470_3970102832833909266_n](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/b5d71927-6918-4693-a56c-8c3fe05751a9.jpg)

Nạn nhân cấp cứu trong tình trạng chấn thương ngực, bụng, đùi, mắt trái xuất huyết kết mạc, chấn thương đụng dập nhãn cầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 21/9, ông Được chạy xe máy trong 1 con hẻm tại quận Bình Tân, hướng ra đường Tỉnh Lộ 10. Lúc này, xuất hiện nhóm khoảng 7-8 thanh niên, đi trên nhiều xe máy, chặn đường rồi đánh tới tấp ông Được.

“Tôi có la lớn là đánh nhầm người nhưng họ vẫn dùng gạch đá, gậy gộc tấn công khiến tôi vứt xe bỏ chạy”, ông Được cho biết.

Nạn nhân vứt xe chạy bộ khoảng 1km, khi đến giao lộ đường An Dương Vương- Phan Anh - Tân Hòa Đông thấy có bảo vệ, ông Được chạy vào cửa hàng Thế giới di động để trốn rồi nhờ người tìm giúp xe ôm để chở về nhà.

Khi ông Được vừa ngồi lên chiếc xe ôm thì nhóm người đánh ông lúc nảy xuất hiện, tiếp tục tấn công nạn nhân. Nhóm người túm lấy ông Được, đạp chiếc xe máy làm nạn nhân cùng người nữ chạy xe ôm công nghệ ngã nhào. Người đàn ông lại chạy vào cửa hàng điện thoại, thấy đông người nên nhóm người kia mới bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an có mặt chở ông Được về lại hiện trường nơi ông bị đánh trước đó để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu trong tình trạng chấn thương ngực, bụng, đùi, mắt. Trong đó, mắt trái nạn nhân được chẩn đoán xuất huyết kết mạc, chấn thương đụng dập nhãn cầu.

Ông Được cho hay mình thoát chết là nhờ may mắn, do có đội mũ bảo hiểm vì nhóm người đánh mình liên tục dùng đá, gậy vụt vào đầu. Riêng chiếc xe máy không bị mất là nhờ có người giữ lại. Ông Được khẳng định không hề quen biết những người đánh mình. Trong việc làm ăn ông cũng không xích mích hay nợ nần gì ai.

“Khi tôi bị đánh họ vừa đánh vừa nói tôi trả tiền cho họ. Nhưng tôi khẳng định không hề thiếu tiền ai, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm hoặc họ nhìn nhầm người”. Ông Được khẳng định.
