---
title: "Sữa Tươi Kun và hạnh phúc của những người nông dân trở về quê hương được làm việc mình “giỏi nhất”  "
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/09/12/fb72f26f-13ab-4b17-a1b4-351d14b267a2.jpeg
slug: sua-tuoi-kun-va-hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-nong-dan-tro-ve-que-huong-duoc-lam-viec-minh-gioi-nhat
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/sua-tuoi-kun-va-hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-nong-dan-tro-ve-que-huong-duoc-lam-viec-minh-gioi-nhat.html
published_at: 10:05 12/09/2026
updated_at: 10:05 12/09/2026
authors: Sinh Nguyễn 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Pháp luật về kinh tế > Kinh Doanh - Thương Mại
topics:
  - sữa Kun
language: vi
content_type: article
---

# Sữa Tươi Kun và hạnh phúc của những người nông dân trở về quê hương được làm việc mình “giỏi nhất”  

## Từng có thời điểm, dòng người trẻ rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội làm giàu nơi phố thị khiến cho làng quê ruộng đất bị hoang hóa. Nhưng ở Tuyên Quang, khi những dải đất bãi bồi ven sông Lô được &quot;xanh hóa&quot; bởi chuỗi liên kết bền vững giữa những người nông dân bản địa với Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản - nơi cung cấp nguồn sữa tươi nguyên liệu làm nên sản phẩm Sữa Tươi Kun thì một làn sóng ngược chiều ấm áp đã diễn ra: những người con xa xứ trở về, làm giàu trên chính mảnh đất cha truyền con nối bằng chính tay nghề thuần thục vốn là thế mạnh của họ, đưa họ trở thành “chuyên gia” trên chính mảnh đất quê hương và làm ra nguồn nguyên liệu thức ăn cho bò sữa chất lượng nhất, tinh túy nhất...

**Vòng quay ly hương và khát vọng bình yên trên chính quê hương mình**

Bức tranh nông thôn nhiều năm trước từng chứng kiến không ít trăn trở. Những người trẻ tuổi, thậm chí cả các cặp vợ chồng đành phải chịu cảnh mỗi người một nơi: chồng làm công nhân hay tài xế xa nhà, vợ làm kế toán ở thành phố, rời xa con cái để mưu sinh.

Đồng ruộng ở quê, dẫu có lớp phù sa sông Lô màu mỡ được thiên nhiên ưu đãi, vẫn bị canh tác bấp bênh hoặc bỏ trống vì rủi ro thị trường và tâm lý sợ "được mùa mất giá"_._

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/09/12/3ade08c3-6396-4405-9b9e-5874f48f8158.jpeg)

Những thửa ruộng quê hương từng đứng trước nguy cơ bỏ hoang nay trở thành "mảnh đất vàng" níu chân người trẻ trở về an cư lập nghiệp.  
  

Thế nhưng, sâu thẳm  trong lòng những người con xa quê, khát vọng được trở về, được đoàn tụ gia đình và sống tự do trên chính mảnh đất của cha ông vẫn luôn đau đáu.

Điều họ thiếu duy nhất khi ấy là một "điểm tựa" chiến lược- một đầu ra đủ uy tín để họ tự tin cống hiến sức trẻ và kinh nghiệm làm nông.

Nút thắt ấy được tháo gỡ khi Trang trại Bò sữa Lof HồToản triển khai mô hình chuỗi thức ăn liên kết, hợp tác với bà con nông dân. Không đòi hỏi nông dân phải có vốn lớn để dựng chuồng trại hay mua bò sữa, trang trại mang đến cơ chế bao tiêu sản lượng dài hạn, hỗ trợ giống, phân bón và kỹ thuật canh tác.

Người nông dân được trở về làm đúng với những gì vốn thuộc về “tay quen” của họ: chuyên tâm và trọn vẹn với việc gieo trồng và chăm sóc những cánh đồng ngô sinh khối và cỏ cao sản.

**Không gì bằng quê hương khi gia đình đoàn tụ, làm giàu bằng chính nghề mình “giỏi nhất”**

Chính mô hình liên kết nhân văn giữa trang trại bò sữa LofHồ Toản với những hộ nông dân bản địa đã viết nên những câu chuyện đổi đời đầy xúc động tại vùng đất Tuyên Quang.

Điển hình là câu chuyện của gia đình anh Tỉnh. Trước đây, cuộc sống gia đình anh bấp bênh, vợ anh phải đi làm kế toán tận thành phố xa xôi, cảnh vợ chồng mỗi người một nơi thiếu vắng hơi ấm gia đình.

Năm 2019, khi Trang trại Lof Hồ Toản khuyến khích và hỗ trợ nguồn giống, phân bón, anh Tỉnh quyết định bắt tay hợp tác trồng 3,5 ha cỏ ngay kế bên trang trại.

Khi dòng tiền bao tiêu từ trang trại đổ về đều đặn, niềm tin vào mảnh đất quê hương đủ lớn, vợ anh đã gác lại công việc xa nhà để trở về đồng hành cùng chồng. Anh Tỉnh bộc bạch trong nụ cười đầy tự hào: "Thay vì cuộc sống bấp bênh trước đây, nhờ trồng cỏ liên kết với Lof Hồ Toản, tôi vừa được làm tướng, vừa được làm lính, tự chủ hoàn toàn trong công việc mình am hiểu.

Niềm hạnh phúc lớn nhất là vợ chồng được đoàn tụ dưới một mái nhà, cùng nhau thức khuya dậy sớm chăm sóc đồng ruộng và nuôi dạy hai con ăn học đàng hoàng."

Sự "trở về" ấy không chỉ diễn ra ở các hộ nông dân trồng cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân trực tiếp làm việc tại trang trại. Anh Hậu, người từng có nhiều năm làm tài xế tại thành phố với cơ hội thu nhập tốt, đã quyết định trở về quê hương khi Trang trại Lof Hồ Toảnthành lập. Gắn bó hơn 9 năm qua, ở tuổi gần 50, anh trải qua nhiều vị trí từ lái xe đến chăn nuôi, thú y.

Với anh, việc ở lại quê nhà giúp chi phí sinh hoạt thấp hơn, có điều kiện chăm lo tốt nhất cho con cái và quan trọng hơn cả là tình yêu gắn bó thiết tha với đàn bò nơi đây.

Hay như câu chuyện đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của chị VươngThị Linh (sinh năm 1997). Sau khi học xong Trung cấp Thú y, chị Linh chọn quay về gắn bó với Hồ Toản từ những ngày đầu còn hoang sơ - từ việc đi nhặt từng gốc chè, đốt dọn mặt bằng cho đến khi đón chuyến bò sữa đầu tiên. Nơi đây không chỉ cho chị công việc ổn định, đúng chuyên môn mà còn là nơi chị gặp gỡ và bén duyên cùng người chồng hiện tại.

"Tuổi trẻ, thanh xuân và ước mơ của hai vợ chồng em đều gắn liền với trang trại, với giọt sữa Kun tươi sạch. Chúng em hạnh phúc vì được cống hiến bằng chính tay nghề của mình ngay trên mảnh đất quê hương", chị Linh xúc động chia sẻ.

Đại diện Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản chia sẻ: "Mỗi khi nhìn thấy những người trẻ hay các cặp vợ chồng trước đây phải đi làm xa nay trở về quê nhà, cùng nhau ra đồng cắt cỏ trong tiếng cười nói rộn ràng, chúng tôi càng tin rằng hướng đi của mình là đúng đắn. Doanh nghiệp có thể giỏi về công nghệ hay kỹ thuật chăn nuôi, nhưng sự am hiểu thửa đất, ngọn cỏ và tình yêu với đồng ruộng thì không ai làm tốt hơn người nông dân bản địa.

Cái bắt tay giữa trang trại và bà con không chỉ đơn thuần là mua và bán, mà là sự sẻ chia và tôn vinh tay nghề nông nghiệp truyền thống. Khi người dân tìm thấy niềm tự hào, sự an yên và cuộc sống no ấm ngay trên thửa ruộng của cha ông, nguồn sữa tươi nguyên liệu trao gửi đến triệu trẻ em Việt Nam mới thực sự trọn vẹn giá trị và đong đầy tình người."

**Sức mạnh của chuyên môn hóa và cái bắt tay “liên kết” để nông dân trở thành “chuyên gia số 1” làm ra chất lượng thức ăn tuyệt hảo cho đàn bò sữa Lof HồToản**

Đứng ở góc độ quản trị chuỗi cung ứng, câu chuyện những người nông dân "rời thành thị về quê làm giàu" không phải là một hiện tượng tự phát, mà là kết quả của sự phân công lao động xã hội hợp lý và nhân văn.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/09/12/fb72f26f-13ab-4b17-a1b4-351d14b267a2.jpeg)

Người nông dân chỉ chuyên tâm với đúng một công việc mình “giỏi nhất”, trở thành “bậc thầy” trên cánh đồng vànhờ thế họ làm ra thành phẩm chất lượng tốt nhất

Và điều đáng nói ở mô hình liên kết giữa những người nông dân và trang trại bò sữa Lof Hồ Toản chính là việc: Người nông dân đã theo hướng buông bỏ những thứ mình không chuyên mà chỉ tập trung làm thứ mình "tay quen" nhất.

Thay vì thói quen sản xuất cũ, người nông dân phải“ôm” hết việc mà trong đó có nhiều công đoạn không phải thế mạnh của họ, ví dụ như khi nuôi bò sữa họ phải kiêm luôn cả việc một kỹ sư thú y để chăm sóc và theo dõi dịch bệnh cho bò.

Ở mô hình liên kết với trang trại bò sữa LofHồ Toản, người nông dân chỉ chuyên tâm với đúng một công việc mình “giỏi nhất”. Họ làm quanh năm, suốt năm, dần dần trở thành “bậc thầy” hay là chính chuyên gia trên cánh đồng và nhờ thế họ làm ra thành phẩm chất lượng tốt nhất.

Đúng như ý kiến của TS. Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công - Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động: Gắn bó với ruộng đồng không có nghĩa là làm nông theo cách cũ.

Một người nông dân có thể vẫn đứng trên chính thửa ruộng mà mình đã canh tác hàng chục năm, nhưng vị thế nghề nghiệp đã khác: từ người “làm đủ thứ” trở thành người có chuyên môn sâu; từ người sản xuất nguyên liệu đơn thuần trở thành mắt xích có giá trị trong một chuỗi sản xuất hiện đại.

Và khi kinh nghiệm nhiều năm được kết hợp với khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và một đầu ra ổn định, “tay quen” hoàn toàn có thể trở thành tay nghề – và người nông dân có thể trở thành “chuyên gia số 1” trên chính cánh đồng của mình.

Và trang trại tập trung vào công nghệ, tập trung vào chăm sóc đàn bò. Ở đây, bên nào cũng chuyên tâm vào việc mình có thế mạnh nhất, mình giỏi nhất.

Những công đoạn được làm “tốt nhất” ấy liên kết với nhau, cùng tạo ra dòng sữa ngon và bổ dưỡng. Và Sữa tươi Kun không còn là sản phẩm của riêng một đơn vị nào mà nó là sản phẩm chung của tất cả những người “có nghề” này.
