---
title: "Quảng Ninh: Nam thanh niên 26 tuổi hiến tạng, trao cơ hội sống cho 7 bệnh nhân"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/d7380518-7a16-45a9-8a4d-6803b80a26c1.jpg
slug: quang-ninh-nam-thanh-nien-26-tuoi-hien-tang-trao-co-hoi-song-cho-7-benh-nhan
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/quang-ninh-nam-thanh-nien-26-tuoi-hien-tang-trao-co-hoi-song-cho-7-benh-nhan.html
published_at: 11:16 07/04/2026
updated_at: 11:16 07/04/2026
authors: Nguyễn Quang
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Dân sự & tố tụng dân sự
topics:
  - Nam thanh niên 26 tuổi
  -  y tế
  -  Quảng Ninh
  -  cứu sống bệnh nhân
  -  hiến tạng
language: vi
content_type: article
---

# Quảng Ninh: Nam thanh niên 26 tuổi hiến tạng, trao cơ hội sống cho 7 bệnh nhân

## Từ nỗi đau mất người thân, một gia đình ở Uông Bí đã quyết định hiến mô, tạng của con để cứu sống 7 bệnh nhân.

Ngày 7/4, theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, ngày 6/4 tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ nỗi đau mất người thân, một gia đình ở Uông Bí đã quyết định hiến mô, tạng của con để cứu sống 7 bệnh nhân.

Cụ thể trước đó, ngày 4/4, nam thanh niên 26 tuổi trú tại phường Uông Bí gặp tai nạn giao thông nặng. Dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khẩn trương cứu chữa, song do chấn thương quá nặng, anh không thể qua khỏi.

Trước nỗi đau mất người thân, gia đình anh đã quyết định hiến mô, tạng của con để cứu sống 7 bệnh nhân.

Sau 3 lần hội chẩn xác định chết não và hoàn tất các bước chuẩn bị chuyên môn, đến 14h30 ngày 6/4, ca lấy - ghép đa tạng được thực hiện với sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trái tim, hai lá gan, hai giác mạc và hai quả thận của người hiến đã được lấy để ghép cho 7 bệnh nhân. Trong đó, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/a5ccf3e9-d0d6-41bf-a88d-c2bc58b97502.jpg)

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/8a7f9976-87c5-41d7-847d-dd5d055c5c16.jpg)

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/2a54aa9e-3b4e-424e-a242-96aed0f7a811.jpg)

Các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phối hợp lấy, ghép đa tạng và khẩn trương vận chuyển tạng hiến đến các cơ sở y tế để kịp thời nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Đáng chú ý, một trong hai người được ghép thận là nam bệnh nhân sinh năm 2007, mới 19 tuổi. Ở tuổi đời còn rất trẻ, bệnh nhân đã được trao thêm cơ hội tiếp tục sống và bước tiếp chặng đường phía trước.

Chị Nguyễn Thị Nhinh, mẹ của bệnh nhân 19 tuổi, xúc động cho biết gia đình vô cùng biết ơn trước nghĩa cử của người hiến tạng. Theo chị, trước khi vào phòng mổ, con trai đã nói sẽ cố gắng sống tốt, sống có ích để xứng đáng với món quà vô giá mình nhận được.

Để triển khai đồng thời ca lấy tạng và ghép hai thận, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức 4 phòng mổ với gần 100 y, bác sĩ tham gia liên tục.

Ngoài hai quả thận được ghép tại chỗ, các tạng còn lại sau khi lấy đã được chuyển gấp tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương, phục vụ ghép cho những bệnh nhân đang chờ trong tình trạng nguy kịch.

Đây là ca hiến tạng - lấy đa tạng thứ hai được triển khai tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Trước đó 2 năm, bệnh viện là đơn vị đầu tiên thực hiện lấy đa tạng từ người hiến chết não. So với lần đầu, dấu mốc lần này cho thấy bước tiến mới khi bệnh viện đã có thể đồng thời thực hiện ghép 2 ca thận.

Từ ca hiến tạng đầu tiên năm 2024 đến nay, Quảng Ninh đã có 3 trường hợp hiến tạng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo. Những nghĩa cử này đang tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo trong cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết thành công của ca lấy và ghép tạng lần này sẽ tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu hơn như ghép gan, ghép giác mạc trong thời gian tới.

Từ mất mát không gì bù đắp, một gia đình đã chọn cách gieo lại hy vọng cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy thêm một lần khẳng định giá trị của tình người, của sự sẻ chia và sức sống bền bỉ của thông điệp: cho đi là còn mãi.
