---
title: "Những số phận sống cuộc đời một nửa"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/a44cfe06-e3f9-4522-8b7c-2b528c74318c.jpg
slug: nhung-so-phan-song-cuoc-doi-mot-nua-15874
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/nhung-so-phan-song-cuoc-doi-mot-nua-15874.html
published_at: 14:56 13/09/2016
updated_at: 14:56 13/09/2016
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Multimedia > Video
topics:
  - Những sỗ phận sống cuộc đời một nửa
  - những người bán nội tạng
  - vụ lúa mất mùa
  - pháp luật Việt Nam
  - phapluatplus.vn
language: vi
content_type: article
---

# Những số phận sống cuộc đời một nửa

## Cụm từ &quot;nghèo khó&quot; hay &quot;kinh tế khó khăn&quot; là những cụm từ mà trong suốt quá trình tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi được nghe nhiều nhất.

  

###### [Vụ bà mẹ trẻ tố Bệnh viện đa khoa Sa Pa tắc trách: Bệnh viện sẽ có hỗ trợ](https://www.phapluatplus.vn/giam-sat/vu-ba-me-tre-to-benh-vien-da-khoa-sa-pa-tac-trach-benh-vien-se-co-ho-tro-d24001.html)

###### [Nguyên nhân khiến dòng sông Nga chuyển màu đỏ tươi như máu](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-4-phuong/nguyen-nhan-khien-dong-song-nga-chuyen-mau-do-tuoi-nhu-mau-d24019.html)

###### [Công khai báo cáo tài chính Nhà nước từ năm 2018?](https://www.phapluatplus.vn/dien-dan-luat-su-chuyen-gia/cong-khai-bao-cao-tai-chinh-nha-nuoc-tu-nam-2018-d24014.html)

###### [Bản tin Audio Thời sự Pháp luật Plus ngày 13/9: Bắt tạm giam giám đốc công ty thủy sản ở Bạc Liêu](https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tin-audio-thoi-su-phap-luat-plus-ngay-13-9-bat-tam-giam-giam-doc-cong-ty-thuy-san-o-bac-lieu-d24015.html)

###### [Samsung bốc hơi 22 tỷ USD vì "cơn ác mộng" Note 7](https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/samsung-boc-hoi-22-ty-usd-vi-con-ac-mong-note-7-d24010.html)

  

Source: Video
url: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/videos/2026/03/18/b042ca2d-d8a1-4df2-8da7-a8c8df00ced8.mp4

"Nếu nhà được gọi là nơi trú ngụ" thì đây là nơi gia đình anh Danh đã từng sống trong suốt 10 năm qua. Ngôi nhà mới được dựng lên sau khi đi bán thận trở về. 120 triệu đồng tiền bán thận, tưởng sẽ cho anh cuộc sống khác. Nhưng không, nhà thì dựng tạm trên đất mượn, tôn gỗ là do bà con gom góp, còn tiền thì đã bốc hơi theo nợ nần. Sức khỏe suy kiệt chỉ còn một nửa, nợ chồng nợ, gánh nặng lên đôi vai người vợ.

Đôi bàn chân lấm lem bùn đất này đã từng 1 lần được bước lên máy bay để xuất ngoại. Có điều chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời không phải là ước mơ ngọt ngào mà là chuyến đi để bán một phần của cơ thể. Cầm tấm hộ chiếu ngày nào trên tay, người thanh niên này còn nhớ như in ngày bước chân đi Quảng Đông - Trung Quốc để bán thận lấy 100 triệu đồng. Những ngày tháng đó cũng là những ngày tháng mà nỗi sợ hãi và đồng tiền đã giằng xé trong lòng anh.

Sau khi trả nợ còn dư được vài chục triệu, vợ chồng anh Danh thuê đất trồng lúa và nuôi đàn heo. Thế rồi vụ lúa mất mùa, còn heo thì bị chết vì dịch bệnh. Một lần nữa gia đình anh lại trắng tay.
