---
title: "Một gia đình lao đao vì bị bạn lừa vay tiền để làm dự án"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/50354415-4b4c-4de3-9dc9-71fc0656c097.jpg
slug: mot-gia-dinh-lao-dao-vi-bi-ban-lua-vay-tien-de-lam-du-an-174419
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/mot-gia-dinh-lao-dao-vi-bi-ban-lua-vay-tien-de-lam-du-an-174419.html
published_at: 09:02 02/07/2023
updated_at: 09:02 02/07/2023
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Hình sự & tố tụng hình sự > Hình sự
topics:
  - cấp cứu
  - hứa hẹn
  - bị lừa
  - làm dự án
language: vi
content_type: article
---

# Một gia đình lao đao vì bị bạn lừa vay tiền để làm dự án

## Lợi dụng qua quen biết, đối tượng đã dụ con mồi sập bẫy và cao chạy xa bay, khiến gia đình nạn nhân có khả năng mất trắng toàn bộ tài sản.

  
  

![xxx](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/5fee1e8c-e1db-411f-a390-1bd5e7729b72.jpg)

Bà Trần Thị Mỹ Linh (vợ ông Vinh) ngất xỉu tại Văn phòng Đông Nam Bộ - Báo Pháp luật Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------

**Sập bẫy con nợ vì được cho làm ở dự án với mức lương “khủng”**

Vừa qua, ông Phạm Thành Vinh (Tổ 37 Thanh Khê Tây, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cùng vợ và con nhỏ đến Văn phòng Đông Nam Bộ - Báo pháp luật Việt Nam để cầu cứu vì bị lừa vay mượn hàng tỷ đồng cho bạn làm dự án.

Theo ông Vinh trình bày: “Vào khoảng năm 2020, tôi có quen biết ông Nguyễn Trọng D. qua người bạn giới thiệu, ông D. là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc một công ty có trụ sở tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông D. đã ngỏ lời nhờ vợ chồng tôi vay giúp mốt số tiền để mua vật tư làm dự án xây dựng Bệnh viện ở Đà Nẵng.

Để tạo lòng tin ông D ngỏ lời mời tôi tham gia vào công ty để tham gia quản lý dự án và bổ nhiệm tôi vị trí phó giám đốc Dự án với mức lương “khủng” 40tr đồng/tháng. Sau khi nghe ông D. nói vậy nên vợ chồng tôi đã làm thủ tục vay 1.200.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm triệu đồng) cho ông D.

![h22-1527-2](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/1887611a-b700-4659-b06c-47b9abe40b25.jpg)

Ông Vinh phải nằm chờ ở hành lang nhà ông D. để yêu cầu vị này trả tiền.
------------------------------------------------------------------------

Sau đó, ông D. đã nhiều lần nhờ vợ chồng tôi vay tiền của người khác cho ông D. với lý do hoàn thành dự án để lấy tiền trả cho tôi. Sau nhiều lần tôi vay mượn người thân và bạn bè đã chuyển tiền cho ông Nguyễn Trọng D. tổng cộng là: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng).

Sau thời gian dài vợ chồng tôi vay mượn tiền cho ông D. nhưng mãi không thấy ông D. trả lại và qua kiểm tra thì ông D. không phải trực tiếp thực hiện dự án tại Đà Nẵng. Đến nay vợ chồng tôi cũng không nhận được tiền lương của công ty và không biết dự án của ông D. ở đâu.

**Đổ bệnh, đổ nợ vì mất khả năng thanh toán**

Sau khi biết được nguy cơ mất trắng số tiền trên và mất khả năng thanh toán nợ với số tiền lớn như vậy, vợ chồng ông Vinh đã nhiều lần yêu cầu ông D. trả lại số tiền cho vay để trả Ngân hàng và trả những khoản vay đã vay cho ông D. trước đó. Tuy nhiên, ông Vinh đã nhiều lần liên lạc với ông D. nhưng không liên lạc được.

Khi biết ông D. bỏ trốn, thì ông Vinh bị suy sụp và dẫn đến tai biến phải nhập viện cấp cứu, hiện nay sức khoẻ vẫn chưa hồi phục. Để tránh việc bị đòi nợ, ông Vinh cùng vợ dẫn theo con nhỏ chạy vào Đồng Nai mướn nhà trọ ở để đi cầu cứu đòi lại số tiền nói trên từ ông D.

![h3.3](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/4a0112af-e039-46e3-9e87-cd35536b23eb.jpg)

Bà Trần Thị Mỹ Linh hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.
-----------------------------------------------------------------

Sáng ngày 30/6, khi cả gia đình đến Văn phòng Đông Nam Bộ - Báo Pháp luật Việt Nam trình bày, cầu cứu. Trước sự việc trên, Ban lãnh đạo văn phòng đã hỗ trợ gia đình một ít kinh phí vì đến nay gia đình đã cạn tiền sinh hoạt. Dù bệnh tật nhưng vợ chồng ông Vinh vẫn phải đi rửa bát thuê lấy tiền ăn qua ngày.

Trong lúc đang trình bày vì quá uất ức nên vợ ông Vinh đã tụt huyết áp và ngất xỉu tại văn phòng sau đó được hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu kịp thời. Cùng ngày, lãnh đạo Văn phòng đại diện Báo pháp luật tại Đông Nam Bộ đã chỉ đạo phóng viên tư vấn hỗ trợ ông Vinh đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nộp đơn tố cáo và cầu cứu.

Liên quan đến sự việc này, Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc, xác minh, tìm hiểu và có câu trả lời thoả đáng cho người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
