---
title: "Mẹ hại con để có tiền đám tang trả nợ"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/0d887710-b5d8-4908-be2a-fb9749bbaa0c.jpg
slug: me-hai-con-de-co-tien-dam-tang-tra-no-111738
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/me-hai-con-de-co-tien-dam-tang-tra-no-111738.html
published_at: 08:44 08/05/2017
updated_at: 08:44 08/05/2017
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Hình sự & tố tụng hình sự > Hình sự
topics:
  - Trần Lê Thị Xuân Loan
  - giết con để có tiền trả nợ
  - giết con để lấy tiền đám ma
  - Pháp luật plus
  - giết con man rợ nhất
  - pháp luật Việt Nam
language: vi
content_type: article
---

# Mẹ hại con để có tiền đám tang trả nợ

## Trần Lê Thị Xuân Loan nghĩ rằng mình đang nợ nần, không biết lấy tiền đâu để trả nợ nên chỉ còn cách là tìm đến cái chết.

  

###### [Tử hình kẻ mang xăng đốt nhà, giết Công an viên](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/tu-hinh-ke-mang-xang-dot-nha-giet-cong-an-vien-d15323.html "Tử hình kẻ mang xăng đốt nhà, giết Công an viên")

###### [Vụ bố vợ giết con rể rồi đầu thú: Bố mẹ nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường?](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/vu-bo-vo-giet-con-re-roi-dau-thu-bo-me-nan-nhan-co-quyen-yeu-cau-boi-thuong-d13731.html "Vụ bố vợ giết con rể rồi đầu thú: Bố mẹ nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường?")

  

VKSND TP HCM vừa có cáo trạng truy tố bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan (SN 1988, ngụ quận 9) về tội giết người. Nạn nhân là cô con gái mới 6 tuổi của bị cáo.

![Kh&aacute;ch sạn nơi xảy ra vụ &aacute;n.](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/0fea1d12-2b6c-437b-bed7-17abb463d57d.jpg)

Khách sạn nơi xảy ra vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2009, Loan cùng anh T. nên duyên vợ chồng. Năm 2010, vợ chồng Loan sinh được cháu Hồ Thị Diễm My.

Ban đầu cuộc sống vợ chồng khá êm ấm, nhưng càng về sau, cuộc sống họ trở nên ngột ngạt khi người chồng phát hiện Loan vay nợ của nhiều người với số tiền khoảng 200 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Buồn chán, người chồng ngày càng lạnh nhạt với vợ khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc. Đỉnh điểm của sự cùng quẫn đó là vào ngày 13/7/2016, lúc đó thấy quá buồn chán vì nhiều chuyện, đặc biệt là không biết lấy tiền đâu ra để trả nợ nên Loan nghĩ quẩn.

Theo đó, Loan nghĩ rằng mình chết đi nhưng con gái sẽ ở với ai, nếu cháu sống thì cũng bị hắt hủi… nên Loan nghĩ phải chết cùng con gái.

Chưa hết, Loan nghĩ rằng, mình đang nợ nần, không biết lấy tiền đâu để trả nợ nên chỉ còn cách là tìm đến cái chết, khi đó gia đình sẽ có tiền phúng viếng và gia đình lấy tiền đó trả nợ thay cho Loan.

Nghĩ là làm, trưa 13/7/2016, Loan chở con gái 6 tuổi đến phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 mua một chai thuốc trừ sâu rồi đưa con vào một khách sạn gần đó thuê phòng.

Tại đây, Loan cho con gái uống nước ngọt và sữa. Sau đó, Loan ép con uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong. Phần Loan chỉ bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu.
