---
title: "Gia Lai: Xót xa vớt được thi thể 3 cha con dưới hồ"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/28aeab88-11ba-47f8-89d5-8eadf2d7242c.jpg
slug: gia-lai-xot-xa-vot-duoc-thi-the-3-cha-con-duoi-ho-105931
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/gia-lai-xot-xa-vot-duoc-thi-the-3-cha-con-duoi-ho-105931.html
published_at: 07:10 28/09/2016
updated_at: 07:10 28/09/2016
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Hình sự & tố tụng hình sự > Hình sự
topics:
  - 3 cha con tử vong Nguyễn Báu Gia Lai Chư Prông Nguyễn Bá Duy
language: vi
content_type: article
---

# Gia Lai: Xót xa vớt được thi thể 3 cha con dưới hồ

## Trưa ngày 27/9, ông Nguyễn Báu- Trưởng Công an xã Ia Vê (Chư Prông, Gia Lai) cho biết, đã vớt được thi thể 3 cha con dưới hồ.

  
  

![Gia đ&igrave;nh v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m đang tổ chức tang lễ cho nạn nh&acirc;n](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/9eac4395-99b9-451c-a890-bde07b22f5cc.jpg)

Gia đình và hàng xóm đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Ông Báu cho biết, ngày 23/9, chị Trần Thị Vân (SN 1982, trú thôn Cát Mỹ, Ia Vê) và con gái đầu về dự đám cưới ở quê dưới Bình Định. Chồng chị Vân là anh Nguyễn Bá Duy (SN 1980) cùng 2 con trai sinh đôi là Nguyễn Bá Thuận và Nguyễn Bá Thắng (SN 2012) ở lại nhà.

Sau khi dự đám cưới xong, chiều ngày 25/9, chị Vân và con gái bắt xe về lại nhà. Lúc này, thấy cửa chính của nhà đóng, chị Vân liền mở cửa thì thấy nhà đã được dọn sạch sẽ, cơm và thức ăn đã được nấu chín sẵn.

Chị Vân liền điện thoại cho chồng nhưng không thấy ai bắt máy, một lúc sau vẫn không thấy chồng dẫn con về ăn cơm nên chị Vân sang nhà hàng xóm, bà con để tìm nhưng không ai biết 3 cha con ở đâu.

Đến 19h cùng ngày, vẫn chưa thấy chồng và con về nên chị Vân liền đi báo chính quyền địa phương và hàng xóm nhờ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức đi khắp nơi tìm cha con anh Duy. Đến 23h tối cùng ngày nhưng vẫn không ai tìm được cha con anh Duy nên mọi người về nghỉ ngơi.

Sáng ngày 26/9, mọi người lại tiếp tục chia nhau đi khắp nơi tìm 3 cha con anh Duy. Đến 7h sáng cùng ngày, ông Trịnh Minh Nho phát hiện tại 1 cái hồ (cách nhà chị Vân chừng 1km) có 1 chiếc điện thoại di động, 3 chiếc mũ vải, 1 đôi dép người lớn trên bờ và 2 đôi dép trẻ con nổi dưới hồ. Ông Nho liền hô hoán mọi người và sau đó tổ chức lặn xuống hồ tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h sáng cùng ngày, thi thể của anh Duy đã được đưa lên bờ, 10 phút sau, thi thể 2 cháu bé cũng đã được người dân tìm thấy. Hiện gia đình đang tổ chức mai táng cho 3 nạn nhân.

![Hiện trường nơi ph&aacute;t hiện thi thể 3 nạn nh&acirc;n](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/74b79c73-3b20-4a53-8ff8-555102102f31.jpg)

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân

Ông Báu cho biết thêm, trước đây anh Duy có 1 chiếc xe tải và làm nghề chạy xe. Vì vậy, anh Duy có quan hệ khá rộng với người dân trong vùng, tính tình vui vẻ và cởi mở.

Tuy nhiên, từ sau Tết 2016 đến nay, anh Duy có biểu hiện của bệnh trầm cảm khi ít nói, ít tiếp xúc với mọi người và hay biểu hiện buồn mà không rõ nguyên nhân.

“Tôi là hàng xóm, cũng là bà con trong nhà với Duy nên tôi biết rõ về Duy. Duy rất thương yêu vợ, chiều vợ, thời gian gần đây 2 vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Vợ chồng Duy với hàng xóm cũng không có chuyện gì, rất hòa nhã. Hiện chưa ai biết vì sao sự việc lại xảy ra như vậy”, ông Báu cung cấp.

Hiện cơ quan công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
