---
title: "Đảo Hòn Chuối: Lớp học tình thương giữa trùng khơi đón 20/11 đặc biệt"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/a4e8d78a-d8a2-4b26-8276-85551e9c4cf7.jpg
slug: dao-hon-chuoi-lop-hoc-tinh-thuong-giua-trung-khoi-don-20-11-dac-biet-228869
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/dao-hon-chuoi-lop-hoc-tinh-thuong-giua-trung-khoi-don-20-11-dac-biet-228869.html
published_at: 18:05 20/11/2025
updated_at: 18:05 20/11/2025
authors: Trọng Nghĩa - Hoàng Tá
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Dân sự & tố tụng dân sự > Dân Sự
topics:
language: vi
content_type: article
---

# Đảo Hòn Chuối: Lớp học tình thương giữa trùng khơi đón 20/11 đặc biệt

## Giữa trùng khơi cách đất liền hơn 20 hải lý, trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), một lớp học nhỏ vẫn đều đặn vang tiếng đọc bài. Ở đó, thầy giáo mang quân hàm xanh ngày ngày vượt hàng trăm bậc đá, âm thầm gieo chữ cho con em cư dân đảo giữa muôn trùng sóng gió.

Ngày 20/11, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối gồm Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm ra đa 615 và Trung đoàn 551 - Vùng 5 Hải quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng thầy và trò “Lớp học tình thương” trên đảo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/1a5762de-4d52-4e86-8b22-3afc51add5e1.jpg)

Hằng ngày, thầy giáo Trần Bình Phục cùng các em nhỏ vượt qua hàng trăm bậc thang đá để đến lớp.

Đảo Hòn Chuối là đảo tiền tiêu nằm cách đất liền xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau khoảng 20 hải lý. Điều kiện sinh sống, học tập trên đảo còn nhiều thiếu thốn, cách trở. Thế nhưng, giữa mênh mang sóng nước, lớp học nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười và con chữ vẫn được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua, do thầy giáo, Thiếu tá Trần Bình Phục (cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP Cà Mau) trực tiếp giảng dạy.

Hình ảnh người thầy mang quân hàm xanh, hằng ngày vượt hàng trăm bậc thang đá để đến lớp, kiên trì dạy chữ, rèn người đã trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương với các em nhỏ cũng như bà con đang sinh sống trên đảo.

Hiện nay, “Lớp học tình thương” có 8 em học sinh đang theo học (từ lớp 1 đến lớp 5), là con em của các hộ dân sinh sống lâu năm trên đảo. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, Thiếu tá Trần Bình Phục vẫn miệt mài đứng lớp, hướng dẫn từng con chữ, phép tính, từng nét đạo đức làm người cho các em.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/3eca3a7a-82c6-42c1-8217-200505436f07.jpg)

Các em học sinh trong “Lớp học tình thương” được thầy giáo quân hàm xanh tận tình hướng dẫn từng con chữ.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/0e60d2c7-869a-44f9-b9af-e217001d8f1f.jpg)

Đồn Biên phòng Hòn Chuối tặng hoa chúc mừng thầy Trần Bình Phục (bên trái) và các em học sinh nhân Ngày 20/11.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình, Thiếu tá Trần Bình Phục cho biết: “Thời gian đầu đứng lớp giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, tôi phải cố gắng duy trì lớp học, trong khi kiến thức, kỹ năng sư phạm còn hạn chế. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, các cấp, các ngành địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của bà con trên đảo nên tôi có thêm động lực. Từ chỗ các em chưa biết đọc, biết viết, đến nay đã có thể đọc thông, viết thạo và thực hiện được các phép toán cơ bản”.

Kể từ khi ra công tác tại đảo Hòn Chuối năm 2009 đến nay, thầy Phục đã dạy chữ cho hơn 50 em học sinh. Trong số đó, có 20 em tiếp tục được tạo điều kiện vào đất liền học lên các lớp cao hơn, và đặc biệt, đã có 4 em thi đỗ vào các trường đại học. Đây không chỉ là niềm tự hào của thầy giáo quân hàm xanh mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và người dân nơi đây.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/2a4c35e9-d2c4-4b6a-ad2b-390e03dac475.jpg)

Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551 - Vùng 5 Hải quân đến thăm, chúc mừng “Lớp học tình thương”.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/989abede-50f6-4d0e-a808-8464ec6b4103.jpg)

Thầy và trò lớp học trên đảo Hòn Chuối – khúc ca thầm lặng giữa trùng khơi.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm ra đa 615 và Trung đoàn 551 - Vùng 5 Hải quân đã trao tặng hoa, quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy và trò lớp học. Những bó hoa tươi thắm, những lời động viên chân thành không chỉ là sự tri ân đối với người thầy đặc biệt giữa biển khơi, mà còn là nguồn động lực để thầy trò tiếp tục bền bỉ trên hành trình “gieo chữ” nơi đầu sóng ngọn gió.

Giữa muôn trùng sóng gió, “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối vẫn lặng lẽ thắp lên ánh sáng tri thức, vun bồi những ước mơ trẻ thơ và góp phần xây dựng tương lai cho vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
