---
title: "Ca sỹ Lê Hương Huệ - Dấu ấn nhập thân cùng âm nhạc"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/cc4ef156-9ff3-4c20-bf22-426d968279ac.jpg
slug: ca-sy-le-huong-hue-dau-an-nhap-than-cung-am-nhac-188569
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/ca-sy-le-huong-hue-dau-an-nhap-than-cung-am-nhac-188569.html
published_at: 16:51 11/01/2020
updated_at: 16:51 11/01/2020
authors: Ngô Đức Hành
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Văn hóa
topics:
  - Nghe em hát í ra
  - NSND Thanh Hoa
  - Album đầu tay
  - Dấu ấn nhập thân cùng âm nhạc
  - Ca sỹ Lê Hương Huệ
language: vi
content_type: article
---

# Ca sỹ Lê Hương Huệ - Dấu ấn nhập thân cùng âm nhạc

## Gặp lại Lê Hương Huệ sau gần 2 năm, tôi không thể không vui hơn khi nghe chị báo tin sản phẩm đầu tay Album “Nghe em hát í ra” sẽ ra mắt người yêu âm nhạc trong nước trước Tết Canh Tý. Ánh mắt chị long lanh, không dấu được lo lắng và hồi hộp. Tâm lý của những người chờ “đứa con” đầu đời.

  
  

![56d5f9ef35b1cdef94a0](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/739dac9b-80bc-4d3d-8e94-48cca55f2477.jpg)

Ca sỹ Lê Hương Huệ.
-------------------

Say mê ca hát từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa, Lê Hương Huệ về “đầu quân” làm cán bộ ở Đại học quốc gia Hà Nội, tham gia các hoạt động văn nghệ của trường để trau dồi giọng hát của mình. Năm 2017, trong thời gian cô giáo Thạc sĩ Lê Hương Huệ đang làm luận án Tiến sĩ văn hóa thì được tin có cuộc Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN tại thủ đô Vientiane (Lào), chị xin phép nhà trường đăng ký tham gia.

![eecf343bfb65033b5a74](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/b2ca2c7b-98db-4d3b-a033-e7967e40b6b9.jpg)

Ca sỹ Lê Hương Huệ song ca cùng NSND Thanh Hoa.
-----------------------------------------------

Theo NSND Thanh Hoa, người chắp cánh cho ước mơ ca hát của Lê Hương Huệ, Trưởng ban tổ chức Liên hoan thì Hương Huệ là người cuối cùng đăng ký và qua “_sát hạch_” Huệ được chọn là 1 trong 16 thí sinh Việt Nam dự thi vòng loại cùng với các thí sinh Lào và Thái Lan. Sau đêm thi vòng loại, Lê Hương Huệ đứng trong tốp 16 thí sinh của 3 nước cùng vào vòng chung kết.

Đêm chung kết Liên hoan Tiếng hát Việt Nam-ASEAN đã diễn ra sôi nổi và hồi hộp với Huệ. Dù đã được tập luyện công phu 2 bài hát để dự thi, dù trong cuộc thi vòng loại Hương Huệ đã hát ca khúc “_Làng quan họ quê tôi_” ngọt ngào và tình cảm… nhưng đêm chung kết Huệ đã quyết định hát lại ca khúc này, vì theo chị, lần thi vòng loại chị hát chưa được như khả năng và ý muốn của mình. “_Em phải vượt lên vòng loại bằng chất lượng mới để chinh phục tuyết đối Ban Giám khảo_”, Lê Hương Huệ nhớ lại.

![75e7d830176eef30b67f](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/bcf75c80-27f1-40dc-bcdb-cb445263ee66.jpg)

Lê Hương Huệ xuất hiện trong trang phục áo tứ thân cùng giọng ca trong trẻo.
----------------------------------------------------------------------------

Và với bộ áo tứ thân mớ ba mớ bảy, với khăn vấn tóc và chiếc nón quai thao đặc trưng xứ quan họ, Hương Huệ đã xuất hiện rực rỡ trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Khi giọng hát dịu dàng, đằm thắm giàu nhạc cảm của cô vừa cất lên đã làm lay động những trái tim đang hướng về thí sinh đến từ Việt Nam. Và khi câu hát cuối cùng được hát lên thật trong trẻo và tha thiết: “_Theo lời hát, nhắn ai… nhớ về quan họ quê tôi, làng quan họ quê tôi_” thì tiếng vỗ tay đã vang lên không dứt.

Hỏi chuyện Lê Hương Huệ sau khi cô rời sân khấu, tôi được biết, tuy chị không phải ca sĩ chuyên nghiêp, không được đào tạo bài bản về thanh nhạc nhưng cái tên Lê Hương Huệ cũng đã được biết đến ít nhiều ở Việt Nam qua các liên hoan văn nghệ quần chúng (đã từng được giải Nhất ở trường Đại học) và qua sóng phát thanh truyền của VTV, VTC và của TTV Thanh Hóa quê Hương Huệ.

Lê Hương Huệ sinh ra và lớn lên ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Dù “_nôi_” gia đình không phải nghệ thuật nhưng chị em nhà Huệ đều đam mê ca hát. Chị gái của Hương Huệ là Lê Thanh Hương là bạn học cùng trường Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa với những ca sỹ thành danh như Anh Thơ, Hồ Quang Tám.

“_Mỗi lần về nhà, bố em chơi đàn, các con cùng hát ấm áp tình quê và vui lắm_”, Lê Hương Huệ tự hào về gia đình mình. Chị cho biết, chính bố mẹ là chỗ dựa tinh thần cho đam mê nghệ thuật của mình.

Chị cho biết, rất yêu những làn điệu dân ca quan họ và thích hát những bài hát mới mang âm hưởng quan họ như “_Làng quan họ quê tôi_” của Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (lời phỏng thơ Nguyễn Phan Hách), “_Khách đến chơi nhà_” của Nhạc sĩ Lê Minh, “_Gửi về quan họ_” của nhạc sĩ Đức Miêng… Nhưng tại sao Huệ lại chọn “_Làng quan họ quê tôi_” để đến với liên hoan này? Đây là thắc mắc của nhiều người quan tâm đến Lê Hương Huệ.

![fa4656689a3662683b27](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/18/ad84d182-b4c2-46bf-a7bc-9613d3467024.jpg)

Và Huệ cho biết, đây là một ca khúc mà Huệ đã rất yêu thích từ nhỏ, khi theo mẹ đi xem văn nghệ biểu diễn tại Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa, nơi mẹ chị làm việc ở đấy và được nghe các cô văn công hát. Sau này Hương Huệ vẫn thường hát bài này, và nhận ra đây là một ca khúc không dễ hát, nhưng khi đã hát được thì lại có thể khoe được giọng hát bay bổng và trong trẻo của mình.

Liên hoan Tiếng hát Việt Nam-ASEAN năm 2017 Lê Hương Huệ đã phải cố gắng và quyết tâm rất lớn. Thời gian chuẩn bị với cô chỉ được 1 tuần lễ. Phải tập lại 2 bài hát (_Làng quan họ quê tôi_ và _Đôi mắt đò ngang_ của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo), phải tập với nhạc đã phối sẵn, và tập với nhạc công. Phải chuẩn bị trang phục biểu diễn đặc trưng văn hóa Việt mà cụ thể là khăn áo, nón quai thao quan họ, áo dài các màu cho phù hợp… Rồi tiền nữa, vì thí sinh phải tự túc vé máy bay... Có lúc đêm khuya chợt nhớ thiếu cái gì đó lại gọi điện cậy nhờ. Nhưng rất may là Ban tổ chức và bạn bè luôn động viên, giúp đỡ. Huệ thấy lo lắng hơn cả đi thi Đại học, nhưng cũng thấy được vinh dự và tự hào được mang tên là thí sinh Việt Nam “_mang chuông đi gõ nước người_”.

“_Khi MC Lê Anh xướng tên 2 thí sinh đoạt giải Nhì thì có tên Lê Hương Huệ. Em xúc động không cầm được nước mắt. Dù biết mình không thể được giải Nhất vì đã nghe thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên, Việt kiều Thái Lan hát ca khúc “Đất nước lời ru” rất tuyệt vời, nhưng em hạnh phúc_”, Lê Hương Huệ nhớ lại.

Sau cuộc liên hoan này, Lê Hương Huệ đã đạt được ước mơ của mình, đó là được sự ghi nhận của Ban giám khảo tầm cỡ và của công chúng 3 nước với giọng hát của mình. Phần thưởng quí giá đó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với một cô giáo luôn đam mê ca hát.

Không dừng lại ở đó, năm 2018, Lê Hương Huệ đạt Huy chương Bạc tại “_Liên hoan tôi yêu tiếng nước tôi toàn thế giới lần thứ nhất_” tại Praha (Cộng hòa Séc). Có thể nói sân khấu trung tâm chấu Âu đã thêm một lần khẳng định giọng hát Hương Huệ. “Dù sao em vẫn nhớ dấu ấn của lần đầu hơn”, Lê Hương Huệ cười ẩn ý và tinh nghịch nhưng rất đúng khi chị nói về Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN tại thủ đô Vientiane (Lào).

Cuối năm 2018, tôi được nghe tiếng hát Lê Hương Huệ trong đêm nhạc “_Nguyễn Trọng Tạo – Khút hát sông quê_” trên sân khấu Cung Văn hóa lao động TP. Vinh (Nghệ An). Chị vẫn trong trẻo thanh thoát trong “_Làng quan họ quê tôi_”, “_Tình biên cương_” – (song ca cùng NSND. Thanh Hoa)...những khúc da diết của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo.

“_Nghe Hương Huệ hát thấy sự khác biệt đấy chính là cái tình, là trái tim rung lên ca khúc_”, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo ngồi dưới sân khấu nói với tôi. Bộ áo dài trắng và tiếng hát làm Lê Hương Huệ bay lên như hình ảnh một thiên thần của âm nhạc. Chính nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo là người phát hiện ra năng khiếu của Lê Hương Huệ và nâng đỡ, động viên chị trên con đường nghệ thuật.

Nghe Lê Hương Huệ kể hành trình làm Album “_Nghe em hát í a_”, tôi cảm được tình yêu ngày càng mê dắm mà chị đã dâng hiến cho âm nhạc, giúp chị vượt qua nhiều khó khăn, áp lực, ngay cả áp lực của nhiều ca sỹ đã “_định danh_” với một số bài hát và nỗi lo về thói quen nghe âm nhạc trên “_không gian số_”. Năm 2019 kết thúc với việc bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và ra Album Vol01, câu chuyện thật không giản đơn với một cô gái trẻ, một mình bươn chải ở Hà Nội như Hương Huệ.

“_Thế là Tết về quê có quà tặng bố mẹ và người thân, không lo bố mẹ giục lấy chồng nữa_”, Lê Hương Huệ cười giòn. Trong nụ cười chị, vẹn nguyên trong trẻo./.
